 |
Chàng sĩ quan cứu hỏa người Australia vượt qua bao thử thách mới cưới được cô gái Gia Lai làm vợ. |
Cuộc hôn nhân với chàng sĩ quan cứu hỏa người Australia, Martin, được An Thủy xem như sự sắp đặt của số mệnh. Hai người gặp nhau lần đầu tiên năm 2009 khi Thủy đang là sinh viên và làm hướng dẫn viên du lịch, còn Martin tới Đà Lạt lần đầu tiên. Cô gái Gia Lai chưa từng nghĩ sẽ trở thành vợ một người đàn ông ngoại quốc "ghét ra mặt", trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có hai con riêng.
Nhưng giờ, sau hơn hai năm làm đám cưới, An Thủy, 29 tuổi, cảm thấy may mắn và hạnh phúc bên chồng cùng cậu con trai một tuổi. Cô cũng thấy thú vị khi thân thiết với hai người phụ nữ bên cạnh chồng, đó là vợ cũ và mẹ kế của anh. Mối quan hệ ba người: Thủy, chồng và vợ cũ của Martin, chị Karen, được cô miêu tả bằng cụm từ "không hiểu"; còn với mẹ kế, nàng dâu Việt được cưng chiều như con đẻ và trở thành cầu nối để bà với con trai trở nên gần gũi.
Trong mắt Thủy, vợ cũ của chồng giống như một người chị gái thân thiết. Hai người có chung sở thích về thời trang và nấu ăn nên rảnh là hay rủ nhau đi cùng. Chồng Thủy và vợ cũ hiện đều đã có hạnh phúc riêng nhưng cuối mỗi tuần hoặc rảnh rỗi, hai gia đình lại tụ họp ăn uống vui vẻ.
Lần đầu tiên gặp chị Karen trong bữa tiệc gia đình năm 2016, Thủy ấn tượng với người phụ nữ trẻ trung và xì tin, dù đã ngoài 50 tuổi. Chị chủ động nói chuyện, hỏi han Thủy và mời cô đến nhà ăn cơm. Những lần mời qua lại nhau sau đó khiến hai người có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc.
Thủy kể, chị Karen là giáo viên, tính cách nho nhã, thẳng thắn, cởi mở và đa tài. Chị và anh Martin ly hôn gần chục năm qua do tính cách không hợp nhau. Sau khi ra tòa, chị và chồng cũ vẫn thường liên lạc để trao đổi chuyện học hành và nuôi dạy các con. Hai con chung của họ, một trai, một gái, sống cùng mẹ nên hàng tháng, anh Martin có trách nhiệm chu cấp cho chúng.
 |
Chị Karen (áo kẻ) tới bệnh viện chăm sóc Thủy vé bế bé Sun lúc mới chào đời. |
Ngày Thủy sinh em bé, không có người nhà chăm, chị Karen ngày nào cũng vào viện nói chuyện và bế em bé giúp. Đến khi Thủy được về nhà, chị lại sai các con mang những món bổ dưỡng lên cho cô ăn. Ở xa nhưng hễ thấy Thủy cần gì, chị lại có mặt hỗ trợ. Đáp lại tình cảm ấy, Thủy thường mua tặng chị những món quà cô gặp mỗi khi đi đâu.
Thủy quan niệm, khi sống với các mối quan hệ không toan tính, ganh nạnh, cô sẽ nhận lại những điều tốt đẹp từ người xung quanh. Thế nên, Thủy sống cởi mở, thật lòng và mang trong mình năng lượng tích cực để mọi người đều vui. Thủy tâm sự, cô học được...