Đối với các sen, boss ngày nay gần gũi và thân thiết không khác gì một thành viên trong gia đình. Các boss giống như trẻ con vậy, chả biết làm gì, việc gì cũng đến tay sen. Nhà không phải trông, chuột không phải bắt lại cơm bưng nước rót tận miệng. Ấy thế mà các boss còn chẳng biết điều, nói không thèm nghe, lại đủ thói hư tật xấu từ ăn vụng tới ị bậy... thế mà các sen có ghét nổi đâu!
Nói chẳng sai, mới đây lại có một sen lên mạng than thở chuyện boss phốc nhà mình bướng bỉnh, nói không ăn nhời nên sen mới nảy ra kế doạ đuổi đi hòng khiến boss sợ hãi mà thay tính đổi nết nhưng... thất bại.
"Có ai như nó không, la nó doạ nó bảo không nuôi nó nữa mai đem cho người ta mà nó khóc lóc xong còn năn nỉ nữa nè. Không thương không được..."
Clip boss phốc có biểu cảm xúc động như con người (Nguồn Nhã Uyên)
Xem xong clip mới hiểu lòng sen, chú phốc nhỏ nhắn tên Bút với cặp mắt lồi to mà chứa chan nước mắt, xụt xùi buồn thiu nhìn xa xăm mỗi khi bị sen mắng hay đuổi đi. Đến khi sen hỏi "Có thương sen không?" thì liền quay ra nhìn sen đắm đuối rồi lấy tay cào cào ra chiều thương yêu lắm, mà mục đích chính là năn nỉ sen cho ở lại.
Mặt buồn thiu, nước mắt lưng chòng
Phải mãi đến khi sen nguôi giận rồi đưa tay xoa đầu, lau nước...