Bill gặp và ấn tượng với Hillary vào mùa xuân năm 1971. Lúc đó, cả 2 đang là sinh viên đại học Luật Yale, New Haven, bang Connecticut, Mỹ. Hillary đặc biệt hấp dẫn Bill bởi vẻ ngoài không trang điểm và đeo đôi kính cận to tướng.

Lúc đó, Bill đã "thầm thương trộm nhớ" Hillary nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Chàng trai trẻ thường xuyên trở thành "cái đuôi" của Hillary trong khuôn viên thư viện của trường Đại học.

Sau khi phát hiện "cái đuôi" của mình. Hillary mạnh dạn đứng trước mặt Bill và bắt chuyện: "Xem này, nếu anh cứ mãi nhìn tôi, và giờ tôi cũng đang nhìn lại anh, thì ít ra chúng ta cũng nên biết tên của nhau chứ! Tôi là Hillary Rodham. Còn anh là ai?". Hành động mạnh mẽ này làm Bill bị "đứng hình".

Sau đó, Bill và Hillary có buổi hẹn hò đầu tiên. Tuy Hillary là người chủ động làm quen, nhưng chính Bill lại là người tạo ra các cơ hội để hai người được tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Cũng như những người đang yêu khác, họ cùng nhau đi khắp nơi ở bang New Haven. Họ cùng tốt nghiệp năm 1973 và đây cũng là lúc Bill ngỏ lời cầu hôn với Hillary.

Tuy nhiên, Hillary đã từ chối lời cầu hôn ngọt ngào bởi với cô lúc bấy giờ, chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm trong khi cả hai còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện. Bill vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục duy trì tình yêu say đắm với người đẹp và cầu hôn thêm 1 lần nữa vào vài tháng sau đó.

Sự chân tình của Bill đã "đánh gục" Hillary. Hai người kết hôn vào tháng 11 năm 1975. Lúc đó, Hillary có một niềm tin mãnh liệt rằng Bill sẽ làm nên chuyện lớn trong tương lai.


Họ đón đứa con gái duy nhất của mình chào đời ngày 27-2-1980 với tên gọi Chelsea Clinton. Qua hơn 40 năm hung sống, cặp đôi đã đương đầu với rất nhiều sóng gió. Đỉnh điểm là vụ bê bối tình ái của Bill Clinton với Monica Lewinsky - cựu thực tập sinh ở Nhà Trắng năm 1998.

Đó đúng là khoảng thời gian khó khăn nhất với cả 2 người. Tuy nhiên, sự bao dung và tận tụy của Hillary khiến bà quyết định tha thứ và ở lại bên người bạn đời của mình. Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2003 của mình, Hillary đã viết: "Không ai hiểu tôi hơn Bill, cũng không ai có thể khiến tôi cười như cách Bill vẫn làm. Ngay cả sau những năm khó khăn ấy, Bill vẫn là người sinh động, đầy sinh lực và thú vị nhất mà tôi từng gặp. Mùa xuân năm 1971 là lúc Bill và tôi lần đầu trò chuyện với nhau, đã hơn 30 năm trôi qua và chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau."

Cho đến nay, cặp đôi quyền lực nhà Clinton vẫn dành cho nhau tình yêu son sắt và những phút giây lãng mạn ở tuổi xế chiều.



Bà Hillary luôn sát cánh bên chồng và là hậu phương vững chắc cho ông Bill Clinton trên mọi "mặt trận".



Và bây giờ, đến lượt ông Bill đồng hành cùng vợ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.





Đến cuối cùng, dù kết quả bầu cử thế nào thì cả hai vẫn dành cho nhau sự ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu.


KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)