1. Lại đến thứ 2 rồi ư? Thật quá đau lòng mà!
2. "Thứ 2 là ngày đầu tuần". Vậy là phải làm việc suốt 1 tuần nữa ư?
3. Ôi không! Tôi không muốn dậy đi làm một tí nào. Cho tôi ngủ thêm tí nữa đi!
4. Đừng "đập" nguyên sự thật đau lòng này vào mặt tôi nữa.
5. Cơn ác mộng sáng thứ 2 lại đến rồi sao? Hãy tránh xa tôi đi mà!
6. Tại sao từ thứ 2 đến thứ 7 có 7 ngày, còn từ thứ 7 đến thứ 2 lại nhanh đến thế!
7. Tôi không muốn thức dậy, không muốn lại phải làm việc vất vả nữa đâu!
8. Hãy để tôi chìm trong giấc mơ cuối tuần đẹp đỡ một tí nữa đi!
9. Thứ 2 ơi, xin mày đừng đến có được không?
PHAN AN (Tin8, Ảnh: Internet)