Năm 17 tuổi, Doolan đã gặp phải một tai nạn giao thông kinh hoàng, vụ tai nạn đã khiến cho đôi chân của anh không thể đi lại được nữa. Trước khi thực hiện cuộc hành trình vĩ đại này, Doolan từng nghĩ rằng mình sẽ không thể hoàn thành được, đặc biệt là với đôi chân bị liệt của mình “Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó, tôi bàn bạc với những người bạn của mình, rồi tôi nghĩ rằng, tại sao mình không thể làm một điều gì đó để vượt qua chính bản thân mình và làm gương cho những người tàn tật khác. Để làm được điều đó, thì tại mình không thử leo lên ngọn núi cao nhất thế giới”.
Scott đã bị liệt hai chân sau một vụ va chạm giao thông kinh hoàng
Vào ngày thứ ba vừa qua, Doolan đã đến được chân núi sau chuyến hành trình dài 10 ngày mà hầu như không có sự trợ giúp của bất kì ai. Tiếp theo đó, Doolan đã chinh phục 65km tiếp theo bằng kĩ thuật “wheelbarrowing – xe cút kít”. Tức là anh ta sẽ dùng hai tay để bò, trong khi có một người đứng ở phía sau nắm 2 chân của anh ta để giữ lại.
Kĩ thuật wheelbarrowing đã giúp Scott thực hiện cuộc hành trình của mình (nguồn: Instagram)
Chia sẻ với AFP, anh nói rằng “tôi cảm thấy rất khó để thở bởi vì tôi chủ yếu di chuyển bằng đôi tay của mình, nhưng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình"
Sau khi hoàn thành chuyến hành trình “vĩ đại” của mình, Doolan đặt mục tiêu sẽ tham gia thi bộ môn Bơi lội tại thế vận hội Paralympics (thế vận hội dành cho VĐV khuyết tật) được tổ chức tại Tokyo vào năm 2020.
Song Thư