Tôi và bạn gái chia tay nhau được hơn một tuần sau 4 tháng bên nhau. Chia tay xong, cô ấy muốn chúng tôi là những người bạn thân. Tôi vẫn ra sức níu kéo vì biết cô ấy còn thương mình, với lại cô ấy từng chịu nhiều tổn thương trước đây nên tôi không cho phép ai được làm vậy. Cô ấy nói còn thương tôi nhưng không nhiều như trước, sự quan trọng của tôi với cô ấy cũng vơi dần. Tôi cũng thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy vơi chút ít nhưng không muốn quay về tình bạn.
 |
Ảnh minh họa. |
Cô ấy có cá tính mạnh nên sẽ phản ứng rất mạnh với những thứ xảy ra xung quanh, nhưng khi không giải quyết được lại chọn cách một mình rồi để tự nó trôi qua. Tôi không muốn cô ấy một mình. 4 tháng yêu nhau không lâu cũng chẳng...