Hẹn hò online là một hình thức hẹn hò cực kì phổ biến hiện nay khi mà người ta có thể dễ dàng làm quen, kết nối với những người ở cách mình rất xa. Tất nhiên, hẹn hò qua mạng như vậy luôn đi kèm với nhiều rủi ro bởi lẽ bạn không thể biết được người bạn đang chuyện trò thực sự là người như thế nào. Vì thế nên mới có vô số những câu chuyện "bóc phốt" nhau ở trên MXH, trong số đó nhiều nhất vẫn là tâm sự "vỡ mộng" của các chàng trai khi gặp được bạn gái quen qua mạng của mình ngoài đời.
Mới đây, một chàng trai đến từ Trung Quốc đã tiếp tục tự nhận mình là nạn nhân của việc hẹn hò online này. Cũng giống như những trường hợp khác, anh chàng cảm thấy mình bị lừa khi người yêu mình thực tế trông chẳng lung linh, xinh xắn như trên ảnh. Kì lạ là lần này, cư dân mạng lại không đứng về phía nhân vật được coi là "nạn nhân".
Hình ảnh cô gái gửi cho chàng trai trước đó
Cụ thể thì anh chàng này đã quen cô gái qua mạng được hơn 1 năm. Sau một khoảng thời nói chuyện ăn ý trên mạng, cả hai quyết định hẹn gặp trực tiếp ở ngoài. Anh chàng kể mình đã mời cô gái đi ăn, thế nhưng tới lúc gặp mặt cô ở ngoài, anh chàng này chỉ biết giật mình vì nhìn cô không hề giống trên ảnh.
"Cô ấy ngoài đời chẳng giống ảnh selfie gì hết, trông bình thường, chán đời lắm", anh chàng tâm sự. Vì quá thất vọng mà trong quá trình ăn cơm, anh bạn trai này còn không ngừng nhắn tin "cầu cứu" bạn bè rồi xin lời khuyên xem mình có nên tìm cớ chuồn về không.
Và đây là hình anh chàng chụp lén cô trong buổi gặp đầu tiên của cả hai
Sau khi về nhà, anh chàng cũng không quên chia sẻ trải nghiệm của mình lên MXH và cho rằng mình thật xui xẻo. Thế nhưng, khác với mong đợi...