Sự giống nhau về vỏ son của "phù thủy makeup Hàn" Pony (trái) và Chang makeup
Thỏi son đầu tiên của Chang makeup mang tên Ofélia Nightfall Matte lipstick. Sức hút của cái tên Chang makeup kinh khủng đến mức chỉ trong vòng 3 tiếng mở bán Nightfall, lượng đơn hàng đã lên đến 4 con số, lượt truy cập vào website cùng một lúc nhiều đến mức… sập server. Và chỉ sau 4 ngày, Nightfall chính thức cháy hàng.
Cơn sốt của Nightfall chưa dứt thì nhận được nhiều phản hồi rằng sản phẩm của Chang nghi ngờ đã ăn cắp ý tưởng sản phẩm của Pony makeup (Hàn Quốc). Chi tiết khiến nhiều người chú ý chính là kiểu thiết kế vỏ son Nightfall, ý tưởng loang màu (gradient) từng xuất hiện trên thỏi That Girl Outfit của Pony. Đồng thời vỏ son vuông cùng vị trí chốt son không ít người liên tưởng đến thỏi BBIA.
Nhiều tín đồ cuồng son cũng cho rằng: “7 màu son Focus here (Cam đất), Fall for you (Hồng đất), Dreamer (Hồng đỏ), Vibe (Nâu đỏ), July Rain (Cam gạch), The One (Đỏ lạnh) và Bewicthed (Đỏ rượu) trong bộ sưu tập Ofélia Nightfall cũng từng xuất hiện trong các màu son của hãng 3CE hay Amok”.
Trước nhiều thông tin cho rằng cô đã đạo nhái từ nhiều sản phẩm nổi tiếng, Chang makeup chính thức đăng tải một status dài trên fanpage chính thức để lý giải: “Mình là người hâm mộ chị Pony và 60% các sản phẩm dù là kết hợp với Memebox hay là Pony Effect, mình đều đã có và sử dụng. Vậy thì vì sao mình vẫn quyết định để Nightfall ra mắt? Bởi ý tưởng hoàng hôn là của mình, tên Nightfall cũng là do mình chọn. Mọi người biết không, việc có người so sánh và bàn luận, mình đã nhìn trước được ngay từ đầu, nhưng mình cũng đã bướng ở chỗ muốn bảo vệ ý tưởng dù trường hợp tồi tệ nào có xảy ra đi chăng nữa”.
Changmakeup viết "tâm thư" giải bày sự việc
Changmakeup khẳng định: “Nếu bạn có cây son của chị Pony trực tiếp trên tay để so sánh với Nightfall thì sẽ thấy 2 gam màu không hề giống nhau. Còn gradient (lan màu) là một trend mà chính mình cũng đã bị cuốn vào, biểu tượng các app đều có gradient, MAC Wash & Dry, Tarte Rainforest of The Sea, Too Faced Sweet Peach đều gradient, bìa sách cũng gradient, giày Nike cũng gradient. Bởi khi đã thích rồi thì nhìn đâu cũng sẽ thấy, và đã là xu hướng thì trong một khoảng thời gian rất nhiều người cùng chuộng. Việc trùng hợp giữa 2 cây son là một điều khó mà giải thích cho thoả lòng tất cả mọi người. Nếu bản thân người sáng lập không tự hào và tin vào sản phẩm của mình thì chắc chắn sẽ chẳng có một ai yêu thương, trân trọng sản phẩm đó nữa cả. Dù cho có những bạn nói rằng thất vọng về mẫu mã đi chăng nữa, mình vẫn không hề hối hận vì đã cho Nightfall ra đời”
Đặc biệt, Chang “chốt hạ”: “Chắc chắn mình sẽ không bao giờ lợi dụng niềm tin mà khó khăn lắm mới giành được chỉ để đạt được mục đích nào đó nông cạn, tạm thời. Những bạn đã sở hữu bé Nightfall thì hãy cứ tận hưởng và yêu mến em ấy thật nhiều nhé, vì C đảm bảo đó là một quá trình khó khăn, dai dẳng, cả mồ hôi, tiền bạc, thời gian, nước mắt của rất nhiều người cùng góp lại chứ không phải là một sản phẩm có được sau 1 đêm hay cướp đi từ thành quả của ai”.
Nói gì thì nói, Chang thực sự thành công đã có chiến lược thông minh khi đưa những màu son hot nhất vào bộ sưu tập, các sắc màu không kén màu da, lại ra mắt vào dịp cuối năm, đặc biệt giá cả khá bình dân chỉ với 250k. Đây có thể được xem là bước đầu trên cả thuận lợi mà không phải ai cũng làm được như Chang.
THÙY ĐAN (Tin8, Ảnh: FBNV)