Canada: Quốc gia của những điều không tưởng, miền đất đôn hậu và dễ thương nhất hành tinh

Ngày đăng: 28/02/2018
3,031 Read
188 Share
Một nụ cười vui vẻ trên đường phố, một lời động viên ấm áp từ những con người hoàn toàn xa lạ hay một phiếu phạt dễ thương từ viên cảnh sát – chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ khiến bạn cảm thấy Canada giống như nhà.

Một nụ cười vui vẻ trên đường phố, một lời động viên ấm áp từ những con người hoàn toàn xa lạ hay một phiếu phạt dễ thương từ viên cảnh sát – chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ khiến bạn cảm thấy Canada giống như nhà.

Không giống như người hàng xóm Hoa Kỳ yêu thích tự do và năng động, Canada yên tĩnh và dễ thương theo một cách rất riêng, đến mức, nếu đã từng đến đây một lần, bạn chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi đó. Cho dù là thành thị hay nông thôn, dù lớn hay nhỏ, khắp các nơi trên lãnh thổ Canada rộng lớn đều có một điểm chung: người dân ở đây đã tạo dựng một tinh thần vui tươi, hiếu khách và ấm áp khắp cộng đồng. Và bạn sẽ còn phải trầm trồ hơn nữa khi xem những hình ảnh dưới đây để nhận thấy rằng có lẽ không có người dân nước nào lại dễ thương và đáng yêu đến thế!

Khí hậu Canada lạnh nhưng con người Canada lại vô cùng ấm áp

Nổi tiếng là một đất nước “cực lạnh” vì nhiệt độ thấp kỷ lục, đỉnh điểm là -63 độ C (năm 1947), thế nhưng người Canada lại “cực ấm áp” và thân thiện. Bạn có tin không? Khi một cư dân Canada không có gì để làm, họ sẽ ra đường với những tấm áp phích để cổ vũ người khác cố gắng. Điều này có thể lạ lẫm ở các quốc gia khác nhưng là chuyện hết sức bình thường ở Canada. Nếu như có thể làm việc ý nghĩa và đem đến động lực cho người khác thì còn lý do gì để trì hoãn chứ?

“Bạn thật cừ!” và “Thế giới này tuyệt vời hơn vì có bạn” (Ảnh: Bright Side)

Ngoài ra, tổ chức từ thiện “Cleaning For A Reason” (trụ sở tại Hòa Kỳ) cũng hoạt động tại Canada chuyên giúp đỡ phụ nữ bị ốm nặng làm việc nhà. Mục đích của dự án là giúp đỡ dọn dẹp và làm sạch nhà cửa miễn phí cho những phụ nữ đang phải vật lộn để chống lại trọng bệnh. Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời mà chỉ những trái tim nhân hậu mới “sáng tạo” được. Thật đáng ngưỡng mộ!

(Ảnh: Cleaning For A Reason / Facebook)

Một cư dân Montreal đã làm một chiếc xe hơi từ tuyết đúng với kích cỡ xe thật và “đậu xe” ở nơi sai quy định. Thậm chí anh ta còn để cần gạt nước ở kính chắn gió để tăng tính chân thực. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến và sau khi xem xét kỹ lưỡng chiếc xe, nhận thấy xác thực đây là một chiếc xe “giả”, cảnh sát đã để lại một phiếu phạt đặc biệt với nội dung “Bạn đã mang đến cho chúng tôi một đêm thật thú vị!!!” kèm theo tiếng cười và biểu tượng mặt người.

Cảnh sát Canada cư xử thật đáng mến khi bị trêu đùa. (Ảnh chụp mình youtube)

Thêm những hình ảnh dễ thương nữa của cảnh sát Canada chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú.

Nếu bạn nghĩ rằng cảnh sát này muốn kiểm tra giấy phép kinh doanh của cô bé thì bạn đã sai. Anh ấy muốn mua một ly nước chanh của cô bé mà thôi. (Ảnh: Unknown / imgur)
Cảnh sát Canada dễ thương đến mức khó tin (Ảnh: Getty)
Thông điệp không thể ngọt ngào hơn: Xe cảnh sát không phải để đi bắt người, mà là để “tạo mối quan hệ” với những người bị bắt.

Với những điều dễ thương và ấm áp này, bạn hẳn sẽ không ngạc nhiên khi biết ông già Noel chính là một công dân Canada thực thụ! Vào mỗi dịp Giáng Sinh hàng năm, tại địa chỉ hòm thư “HOH OHO, North Pole, Canada” của ông già Noel có đến hơn 1 triệu lá thư được gửi từ các bạn thiếu nhi sống tại khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ ấm áp, người Canada còn văn minh, lịch sự và dễ thương hết sức nữa!

Người Canada vô cùng văn minh và lịch sự. Có lẽ vì người Canada không muốn làm tổn thương người khác nên dù tình trạng có tệ đến đâu họ cũng không sử dụng những từ ngữ mang tính “sát thương” mà thường dùng những từ ngữ như ‘có thể’ hay ‘không tệ’… ‘Cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ là những từ được sử dụng phổ biến nhất trên đất nước xinh đẹp này. Trên báo chí Canada cũng đăng tải rất nhiều những câu chuyện về sự tử tế của người dân:

Một tên trộm…mất trí nhớ đăng tin tìm chủ xe. Đất nước mà ngay cả trộm cũng đáng yêu hết mức! (Ảnh: trithuctre)
Và đây là tên trộm của năm: không những trả lại những gì đã lấy mà còn để lại cho gia chủ thêm 50 CAD để đền bù thiệt hại. (Ảnh: CBCnews)

Một trường hợp đăng tải trên National Post cho hay ở Edmonton, Derek Murray, một sinh viên luật đã bật đèn pha xe hơi cả ngày. Khi anh quay trở lại, anh thấy ác quy xe bị cạn và có một lời nhắn để lại trên kính chắn gió:“Tôi thấy anh để đèn xe suốt. Có lẽ chiếc xe sẽ không đủ pin để khởi động nữa. Tôi để lại cho anh một cái sạc pin bên trong hộp các-tông đặt cạnh hàng rào”, theo BBC.

Tôi thấy bạn đi mà quên tắt máy nên tôi đã tắt hộ và để chìa vào trong ống đựng cốc. Chúc một ngày tốt lành! (Ảnh: trithuctre)
Và đây là kết quả khi bạn quên không khóa xe ở Canada. (Ảnh: trithuctre)

Đặc biệt, ở Canada, khi bạn vô ý mà va phải một người khác, điều đầu tiên mà bạn nhận được sẽ là một…. lời “xin lỗi”. Nếu hỏi anh ấy tại sao, ngay lập tức bạn sẽ nhận được một câu trả lời vô cùng dễ thương:“Tôi xin lỗi vì không có một con mắt ở sau gáy để tránh được bạn”.

Biển số xe thể hiện thành ý nếu chẳng may xảy ra va chạm? (Ảnh: trithuctre)
Đây là cột thu và thối tiền đặt ở cửa quay đã bị hỏng trên một trong những trạm tàu điện ngầm ở Canada trước khi các công nhân kịp đến sửa chữa nó. Nếu có gì đó bị hỏng, điều đó không có nghĩa là bạn có thể vi phạm luật pháp và được đi tàu xe miễn phí – đó là điều mà người Canada nghĩ. (Ảnh: jkjkjij22 / reddit)
Vì không có thu ngân nên mọi người đã để lại tiền mua coffee ở quầy. (Ảnh: trithuctre)

Và còn rất nhiều lý do khác nữa để bạn phải trầm trồ về đất nước xinh đẹp này

Canada bị “bao vây” bởi một rừng tài nguyên thiên nhiên: Canada luôn nằm trong top 3 đất nước có nguồn dự trữ dầu nhiều nhất thế giới cùng với Ả Rập và Venezuela. Một điều cực kỳ thú vị khác đó là tổng số lượng sông hồ trên toàn thế giới vẫn không...

3,031 Read
188 Share
(302)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang