[BỘ TRANH] Những nỗi sợ vô duyên, vớ vẩn đến buồn cười mà ai cũng trải qua một lần trong đời

Ngày đăng: 09/07/2015
7,901 Read
247 Share
Dù bạn dũng cảm đến đâu thì trong bạn luôn tiềm ẩn một cái bóng, đó là sự sợ hãi. Dưới đây là những nỗi sợ vô duyên, vớ vẩn đến buồn cười nhưng chắc chắn bạn đã từng một lần nghĩ đến trong đời.

Bạn đã nghĩ đến một ngày nào đó cái thang máy dở chứng và lo lắng không biết số phận bạn sẽ đi về đâu? - Ảnh:

Bạn đã nghĩ đến một ngày nào đó cái thang máy dở chứng và lo lắng không biết số phận bạn sẽ đi về đâu? - Ảnh:  Horror FC

Bạn lo lắng sợ rằng một ngày nào đó bị lạc trong khu vườn tối om - Ảnh Horror FC

Bạn lo lắng sợ rằng một ngày nào đó bị lạc trong khu vườn tối om - Ảnh Horror FC

Bạn đã từng lo sợ dưới gầm giường nơi bạn đang ngủ sẽ lù lù xuất hiện một xác chết gầy teo - Ảnh Horror FC

Bạn đã từng lo sợ dưới gầm giường nơi bạn đang ngủ sẽ lù lù xuất hiện một xác chết gầy teo - Ảnh Horror FC

Bạn không dám đem khay chén bát ra ngoài rửa vào ban đêm mà phải đợi đến sáng mai - Ảnh: Horror FC

Bạn không dám đem chậu chén bát ra ngoài rửa vào ban đêm mà phải đợi đến sáng mai - Ảnh: Horror FC

Có bao giờ bạn tính toán kĩ lưỡng như thế này? - Ảnh: Horror FC

Có bao giờ bạn tính toán kĩ lưỡng như thế này? - Ảnh: Horror FC

Bạn không dám vứt thứ gì trong túi áo vì sợ một lúc nào đó chúng cần thiết - Ảnh: Horror FC

Bạn không dám vứt thứ gì trong túi áo vì sợ một lúc nào đó chúng cần thiết - Ảnh: Horror FC

Thực sự thì trí tưởng tượng của bạn có thể làm nhà tiên tri rồi đó - Ảnh: Horror FC

Thực sự thì trí tưởng tượng của bạn có thể làm nhà tiên tri rồi đó - Ảnh: Horror FC

Có bao giờ bạn lo sợ điều này? Người bạn online của bạn sẽ lẳng lặng biến mất? - Ảnh: Horror FC

Có bao giờ bạn lo sợ điều này? Người bạn online của bạn sẽ lẳng lặng biến mất? - Ảnh: Horror FC

Bạn thực sự lo những cái không đâu nhỉ? - Ảnh: Horror FC

Bạn thực sự lo những cái không đâu nhỉ? - Ảnh: Horror FC

MỸ LANH (Tin8, Theo HorrorFC)

7,901 Read
247 Share
(280)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang