
Trước 30 tuổi, các cô nàng vẫn không ngần ngại đêm khuya để tham gia vào các buổi tiệc, liên hoan cùng bạn bè. Còn sau 30 tuổi, đối với họ 22h đã là "giờ giới nghiêm" để đi ngủ rồi

Khi còn trẻ, cách thể hiện tình cảm với chồng hay người yêu luôn ngập tràn màu hồng và không ngần ngại trao cho nhau những lời yêu thương có cánh. Còn đối với phụ nữ sau 30 tuổi thì tình cảm vợ chồng đã được "hiện thực hóa"...

Khi còn trẻ, các cô gái vẫn tràn đầy năng lượng để có một buổi hẹn hò lãng mạn bất chấp thời gian. Còn sau 30 tuổi, họ không thể thức quá khuya

Trước 30, họ vẫn tự do ăn những món ăn mình thích mà không lo lắng đến "vòng eo", còn sau 30 thì đó lại là cả một vấn đề

Người trẻ sẽ có cái nhìn thông thoáng hơn, không ngần ngại thể hiện tình yêu ở nơi công cộng, còn khi đã bước qua ngưỡng 30 thì họ sẽ có cái nhìn xét nét hơn

Trước 30 tuổi, các cô gái thường rất để tâm đến những lời xì xào bàn tán của mọi người về mình, thậm chí họ cảm thấy lo lắng và buồn phiền về điều đó. Còn khi đã bước qua tuổi 30, họ sẽ có sự trải nghiệm trong cuộc sống, sẽ chín chắn hơn nên từ đó nhìn nhận mọi vấn đề cũng đơn giản hơn. Họ không để tâm đến những gì "người ta nói"

Khi còn trẻ, các Eva thường lo lắng đến vấn đề thời gian, họ lo lắng về việc mình sẽ nhanh chóng già nua, xấu xí. Còn sau 30 tuổi, phụ nữ lại trở nên điềm đạm hơn, họ đón nhận "cái tuổi nó đuổi cái xuân" một cách bình thản. Thậm chí, nhiều người còn tự tin khi nói rằng tuổi 30 mới chỉ là bắt đầu của cuộc sống

Còn trẻ nên các nàng ưa đi du lịch để "khám phá" nhiều vùng đất mới, còn phụ nữ sau 30 tuổi thì việc đi du lịch của họ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: họ đi du lịch là để "nghỉ dưỡng"

Thời còn trẻ, bạn bè nhiều đến độ tuổi sau 30 thì chỉ còn "rơi rớt" vài ba người bận thân mà thôi
DZUNG LÊ (Tin8, ảnh: Internet)