Bé Mít massage cho em Ổi.
Mới hai tuổi nhưng Mít đã ra dáng chị cả. Bé rất yêu Ổi, cậu em trai ba tháng tuổi, thường hôn em thật lâu rồi chơi cùng em cả ngày không chán. Lúc mẹ bận, Mít nằm kề bên em, thủ thỉ cho Ổi nghe những câu chuyện bằng giọng nói ngọng nghịu. Cô bé hay quan sát mẹ chăm sóc em bé rồi bắt chước làm theo. Ổi cũng thích được chị Mít bón sữa. Cậu bé cười tít mắt lúc chị chơi trò ú òa và vươn vai khoái chí khi được chị massage.
Lúc mang thai Ổi, chị Phạm Sen (24 tuổi, Phú Thọ), mẹ của hai bé, dành nhiều thời gian tâm sự cùng Mít, giúp con sẵn sàng với vai trò làm chị. Nhưng khi mẹ đưa em từ bệnh viện về nhà, cô bé hai tuổi vẫn tỏ ra bối rối. Bé nép sau lưng bố, len lén nhìn em rồi gượng gạo hôn Ổi lúc được mọi người đề nghị. Vài ngày sau, chị Sen bất ngờ vì Mít bắt đầu gần gũi em. Cô bé đứng cạnh giường ngắm Ổi rồi lại gần vuốt má, ôm em.
Chị Phạm Sen hay chơi búp bê cùng con để tranh thủ dạy Mít cách bồng em, cách dỗ dành khi em bé khóc. Người mẹ 24 tuổi để mắt mỗi cử chỉ, hành động của Mít, liên tục nhắc con nhẹ nhàng, không làm em đau. Cô bé rón rén, khéo léo mỗi khi di chuyển gần Ổi. Lúc em bé ngủ, Mít nói chuyện thì thào rồi đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt" để nhắc mọi người giữ trật tự.
Mít nhận nhiệm vụ...