 |
Ảnh minh họa. |
Tôi quen anh được hơn một năm, trước đó tôi đã trải qua hai mối tình nhưng không đi đến đâu. Bạn trai tôi tốt bụng, hiền lành, hết lòng vì bạn bè. Anh ấy không hay ghen và kiểm soát tôi, chỉ có điều anh rất ít chia sẻ, gần như tôi không thấy anh nói chuyện của bản thân. Tôi nghĩ trong tình yêu cần phải chia sẻ công việc cũng như những chuyện của hai đứa. Tôi thường kể chuyện của mình cho anh nghe, khi đi chơi với nhau cũng chủ yếu là tôi nói. Tôi hỏi anh có chuyện gì cứ nói với em, anh chẳng bao giờ bảo có, toàn nói không có gì. Tôi nói với anh nếu xác định quen nhau nghiêm túc và tiến tới hôn nhân thì nên thoải mái chia sẻ với tôi, trong tình yêu hai...