Tôi 30 tuổi, em 24 tuổi, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi, giờ tôi cảm thấy em không hợp, nói chuyện không tôn trọng tôi. Tiền bạc của em cũng khiến tôi phải suy nghĩ khi em làm lương chục triệu đồng mà tháng nào cũng xin thêm tiền tôi để mua sắm, nhờ tôi lấy đồ hộ em nhiều lần rồi hứa sẽ trả nhưng chẳng bao giờ em giữ lời. Giờ em liên tục đòi cưới, muốn có con với tôi luôn. Tôi nói kinh tế mình chưa vững, chưa thể cưới được, rồi tính cách hai đứa có nhiều khác biệt nên cứ từ từ. Em thấy tôi nói thế đòi chia tay, tôi đồng ý thì em lại níu kéo.
 |
Ảnh minh họa. |
Tôi nghĩ có quay lại cũng không đi đến đâu nên muốn chấm dứt luôn. Em năn nỉ, khóc lóc, mong tôi cho cơ hội làm lại. Tôi đã quyết rồi nên không thay đổi...