Tôi 20 tuổi, đang tìm hiểu một cô bạn gái bằng tuổi, cùng quê. Chúng tôi từng yêu nhau nhiều, rất hạnh phúc, nhưng gần đây cô ấy hay có những hành động khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cô ấy uống trà sữa rất nhiều, tôi khuyên nên hạn chế vì uống nhiều ảnh hưởng cho sức khoẻ, vả lại mình cũng còn là sinh viên. Cô ấy chẳng những không nghe mà còn nóng giận, cáu gắt với tôi. Cuối cùng, tôi lại phải xin lỗi và đồng ý cho cô ấy uống trà sữa 2 lần/tuần.
 |
Ảnh minh họa. |
Ngày trước, tôi từng có tình cảm với một cô gái khác, giờ bạn gái lúc nào cũng sợ tôi quay lại với tình cũ nên hay ghen tuông. Tôi cảm giác hành động, lời nói của bạn gái luôn thể hiện một sự ghen tuông mù quáng chứ không thực sự là tình yêu. Những lúc xa nhau về nghỉ lễ Tết, tôi luôn nhắn tin quan tâm thì bạn gái lại cho rẳng tôi chỉ làm điều...