Bậc thầy của marketing: Quảng cáo cho thuê nhà mà mềm mại như một áng thơ

Ngày đăng: 27/03/2018
2,126 Read
116 Share
Đọc bài quảng cáo thuê nhà thôi cũng thấy thanh niên này đẹp trai nhẹ nhàng điềm đạm rồi...

Do công nghệ thông tin phát triển, hiện nay đến phân nửa mọi chuyện đều có thể giải quyết thông qua MXH , từ kinh doanh buôn bán, tìm việc, tuyển người hay thậm chí là thuê, mua bán nhà. Thế những tất cả những công việc này đều có mẫu riêng, thường mọi người sẽ sao chép lại cho khỏi tốn thời gian mà vẫn đạt được mục đích.

Mới đây, trên MXH Facebook, tài khoản có tên Dương Gia Hiệu đã đăng tải hình ảnh mà mình chụp màn hình lại về bài đăng của 1 người giấu tên tại một trang cho thuê nhà trên mạng mà vô tình trong lúc tìm phòng trọ anh bạn thấy. Cụ thể, hai bức ảnh có chứa nội dung như sau:

"Biết nói gì đây.

Một cú ngã mạnh từ trên bậc thềm xuống đã làm chân em trai tôi bị gãy, và giờ đây nó chẳng thể nào được căn lầu hai rất đẹp mà nó đang ở nữa. Một căn lầu 70 mét vuông với 2 phòng ngủ, ban công view toàn Bình Thạnh về đêm mà nó rất thích.

Người anh trai nào trong trường hợp này mà chẳng cảm thấy đau lòng; Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ nán hết nỗi buồn để viết bài đăng này. Nếu bạn đọc đến cuối bài, tôi sẽ tặng cho bạn một món quà bất ngờ hiếm có. 

Như các bạn đã biết, em trai tôi gãy chân. Tôi cũng đã chuyển em trai tôi đến một ngôi nhà khác. Vì thế tôi quyết định cho thuê nguyên một tầng lầu hai mà em tôi ngày trước từng ở tại địa chỉ Bình Thạnh.

Kết cấu tầng lầu: Diện tích 70 mét vuông, số phòng ngủ: 2, bao gồm một phòng ngủ lớn 40 mét vuông một phòng ngủ nhỏ 25 mét vuông, nhà vệ sinh: 1, nội thất có sẵn: tủ âm tường, quạt hút gió, hệ thống đèn trang trí. Điểm nhấn: ban công view rộng rãi, giữa hai phòng ngủ có một phần nhỏ không khép kín có thể đặt bếp nấu ăn hoặc phơi đồ...

Bậc thầy của marketing: Quảng cáo cho thuê nhà mà mềm mại như một áng thơ - Ảnh 1.

Văn hoa ghê gớm.

Tôi biết những điều tôi nói ở trên sẽ làm bạn hào hứng, đôi khi bạn sẽ phấn khích và muốn nhấc điện thoại gọi cho tôi ngay. Tuy nhiên có một sự thật mà tôi nghĩ mình nên chia sẻ thẳng thắn với bạn.

 Nếu bạn thuê nguyên tầng lầu của tôi, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí nhỏ: tiền điện 3000đ/kí,  tiền nước 50.000đ/người, wifi 100.000đ/tháng và phí giữ xe 100.000đ/chiếc.

Mặc dù vậy, như tôi đã nói ở đầu bài đăng, nếu bạn đọc hết bài viết này tôi sẽ tặng bạn một ưu đãi hiếm có. 

Vốn dĩ tôi cho thuê nguyên tầng lầu với giá 9.000.000đ/tháng và không mặc cả. Nhưng bởi vì tôi đã lỡ hứa với những người thực sự sẽ chú tâm đọc bài viết của tôi, tôi sẽ giảm giá chỉ còn 7.000.000 đồng nếu bạn trả lời đúng câu hỏi mà tôi sẽ hỏi bạn khi...

2,126 Read
116 Share
(191)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang