Cô ấy không muốn sống nữa. Suy sụp, chán nản và tuyệt vọng, cô ấy muốn chấm dứt cuộc đời mình. Cô trèo lên một chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhìn xuống đường phố bên dưới - lần cuối cùng. Cô ấy quyết định nhảy xuống. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
 |
Vivian từng có một khoảng thời gian khó khăn. |
Từ một người mẹ tuyệt vọng vì hôn nhân tan vỡ...
Đó là vào khoảng năm 2012, Vivian Leong 38 tuổi và con gái của cô, Ivory, mới chỉ 7 tuổi. Bà mẹ một con còn nhớ rõ ngày cô nhận được cú điện thoại đáng sợ từ Thượng Hải. Đầu dây bên kia là chồng của cô. Anh ấy muốn thỏa thuận chuyện ly hôn. Chồng của Vivian đã tìm thấy một người phụ nữ khác và muốn rời xa cô cùng con gái Ivory.
Vivian chia sẻ với Channel NewsAsia: "Tôi hoàn toàn bị sốc và tâm trí tôi trống rỗng. Tôi đã hỏi anh ấy tại sao, nhưng anh chỉ nói rằng tính cách chúng tôi không hòa hợp. Tôi cảm thấy có sự hiểu lầm và bị đối xử thật tệ. Trong suốt nhiều năm, tôi cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt... chăm lo cho anh, chăm sóc con gái chúng tôi và yêu anh ấy bằng tất cả khả năng của mình. Tôi đã cảm giác như những năm làm vợ đó của mình trở nên vô nghĩa".
Khi đứng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và sẵn sàng để nhảy xuống, Vivian nghe thấy một giọng nói van nài. "Mẹ, con xin mẹ đừng nhảy. Nếu mẹ làm vậy, con sẽ nhảy theo mẹ" - cô bé Ivory đang quỳ gối trên sàn, chắp hai tay trước ngực và nói.
Vivian nhớ lại khoảnh khắc đó: "Khi tôi nghe thấy vậy, trái tim tôi đau lắm, và tôi đã quỳ xuống, ôm lấy con gái mà khóc". Cô đã nói với con bằng giọng nức nở: "Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ không làm như thế nữa đâu".
Vivian kể tiếp rằng con gái Ivory đã an ủi cô, nói với cô một câu làm thay đổi cuộc sống của cô mãi mãi: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mỳ của mẹ nấu rất ngon. Nếu mẹ bán hàng, mọi người sẽ đến ăn nhiều lắm đấy".
 |
Hai mẹ con Vivian và Ivory hiện tại. |
... Đến một bà chủ quán mỳ nổi tiếng
Mặc dù cảm kích trước lời an ủi của con gái nhưng để bắt tay vào thực hiện gợi ý đó, với Vivian...