Để phản đối lối suy nghĩ lâu nay nông dân đi làm đồng là không được ăn mặc đẹp và lấm lem bùn đất, một anh nông dân người Nhật với biệt danh “anh nông dân bảnh bao nhất thế giới” tên là Kiyoto Saito đã chứng minh không gì là không thể. Dù là cắt cỏ, cấy cày trên ruộng bùn đất, lái máy kéo... thì anh vẫn mặc vest rất ư là lịch lãm.





Ý tưởng của Kiyoto ban đầu mọi người cho là gàn dở và bị chế nhạo. Chính gia đình anh, ông nội anh cũng cho rằng mặc một bộ đồ như vậy sẽ rất bất tiện cho việc đồng áng. Thế nhưng, anh vẫn bỏ ngoài tai và làm điều mình muốn.

Sau một thời gian Kiyoto mặc vest đi làm đồng, mọi người đã dần thay đổi cách suy nghĩ và có cái nhìn thoáng hơn, thậm chí có người còn ủng hộ anh.

Hình ảnh của anh đã gây chú ý và được các tờ báo, các kênh truyền hình phỏng vấn. Kiyoto cũng mở một trang blog chia sẻ kinh nghiệm làm nông cùng những bức hình siêu cool của mình.









Mom's Tom (Tin8, Ảnh: Internet)