Đại tá Hà Quốc Khanh, giám định viên tư pháp, cố vấn chuyên môn tại một công ty xét nghiệm di truyền ở Thụy Khuê (Hà Nội), cho biết mỗi ngày đơn vị của ông nhận được khoảng 15-20 ca xét nghiệm di truyền huyết thống. Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên khách hàng thường giấu kín thông tin cá nhân, nhưng có không ít người tâm sự với ông về câu chuyện cuộc đời họ. Trong đó, câu chuyện của anh Linh, quê Thanh Hóa, cách đây hơn một năm khiến ông nhớ mãi.
Anh Linh, 32 tuổi, một kỹ sư công nghệ thông tin, lập gia đình với chị Nhung, cách đây 2 năm. Hai người đã có cậu con trai hơn một tuổi. Mọi người ai cũng nói anh có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn. Vợ anh làm may ở nhà, là một người phụ nữ đảm đang, khéo ăn nói. Chị được bố mẹ anh rất quý vì không ngại làm bất cứ việc gì, đối nội đối ngoại rất tốt.
Họ học cùng trường cấp 3, nhưng khác khóa. Anh Linh hồi đó nhút nhát, chỉ dám thầm thương trộm nhớ chị. Còn chị là hoa khôi ở trường, từng có người yêu công khai năm lớp 11. Ai cũng nói đó là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng rồi chị chia tay người yêu vì xa cách.
 |
Nhiều người phụ nữ bị mang nỗi nghi ngờ ngoại tình khi con không giống bố. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
Tốt nghiệp xong, anh Linh về quê làm việc, và mạnh dạn đến với chị. Trước ngày cưới, anh biết người yêu cũ đã đến nhà chị và hai người nói chuyện rất lâu. Anh hơi bực nhưng rồi vì bận bịu nên cũng không để tâm.
Sau cưới hơn một tháng, họ đón ngay tin vui có em bé. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi em bé sinh ra, mọi người ai cũng nói "Xinh giống mẹ, chẳng có nét nào giống bố"... Những câu nói đùa tưởng như vô tình đã găm vào lòng anh những mối hoài nghi. Nhận thấy bé càng lớn càng không giống mình, anh càng tỏ ra bực tức, nhưng không nói với vợ. Nhớ đến lần vợ gặp người yêu cũ...