5 kiểu comment dễ làm bạn "điên máu" nhất trên mạng xã hội

Ngày đăng: 11/04/2016
5,175 Read
273 Share
Tin8 - Việc comment (bình luận) trên các dòng trạng thái là nơi tạo ra và khởi đầu cho những trào lưu. Vậy nên, chỉ cần dạo một vòng Facebook, Instagram, những comment kiểu “cho em một lần được lên top”, “fan của ABC điểm danh”, “thí chủ có link không?”… xuất hiện nhan nhản khiến bạn phải “điên máu”.

Quả là fan quá nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Quả là fan quá nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

“Fan… điểm danh”

“Fan… điểm danh” là kiểu comment không còn xa lạ khi “lướt” Facebook người nổi tiếng hoặc những người mặt “hot” khác. Điều khó chịu là khi dòng trạng thái được đăng tải chẳng liên quan gì đến kiểu comment này. Thậm chí, kiểu comment như thế thế này chỉ là cách để cho các “thánh” sống ảo câu “like” và gây sự chú ý.

"Xin một lần lên top"

Kiểu cầu xin lên top khiến ai cũng phát bực - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu cầu xin lên top khiến ai cũng phát bực - Ảnh minh họa: Internet

“Xin một lần lên top” hay “top đi”, “cho em được lên top” và những phiên bản biến tấu xuất hiện trên Facebook với tần suất dày đặc khiến bạn không khỏi khó chịu. Đặc biệt là những “thánh” thích tham gia các cuộc thi tổ chức trên mạng hay tương tự gì đó với mong muốn có giải “người có nhiều lượt like nhất”.

"Để tôi chống mắt xem 2 anh chị hạnh phúc được bao lâu!"

Sử dụng comment không liên quan rất dễ trở thành kẻ phá đám đấy! - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng comment không liên quan rất dễ trở thành kẻ phá đám đấy! - Ảnh minh họa: Internet

Dưới mỗi câu chuyện, status hay những bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi nào đó sẽ luôn thường trực câu comment “Để tôi chống mắt xem hai anh chị hạnh phúc được bao lâu?” hay “để tôi chống mắt xem bao giờ thì hai người chia tay” của bạn thân hoặc người biết nhưng không thân.

Nếu trường hợp là bạn thân thì câu comment này phần lớn là câu trêu đùa, nhưng nếu trường hợp những người quen bình thường, đôi khi là người lạ thì quả là vô duyên nhất mạng xã hội.

"Thí chủ có link không?"

Đọc câu comment này chắc chẳng ai muốn cho họ bất cứ thứ gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Đọc câu comment này chắc chẳng ai muốn cho họ bất cứ thứ gì cả - Ảnh minh họa: Internet

“Thí chủ có link không?” hay “cho tôi một đường link” là comment thường xuyên được bắt gặp dưới những bức ảnh quyến rũ, hở hang của ai đó hoặc những gương mặt mới toanh của “hot boy”, “hot girl”. Mục đích cho comment này quá rõ rành rồi! Những “thánh” này đang mong muốn trở thành “thám tử lừng danh” đây mà.

"Sorry spam"

Cái câu comment không thể vô duyên hơn dưới các bức ảnh trên Instagram - Ảnh: Internet

Cái câu comment không thể vô duyên hơn dưới các bức ảnh trên Instagram - Ảnh: Internet

Instagram là nơi thiên đường để chia sẻ hình ảnh của mình, đồng thời cũng là thiên đường cho những câu comment kiểu “sorry spam” hoạt động mạnh mẽ. Người bình luận không cần quan tâm xem nội dung bức ảnh, tâm trạng người đăng ảnh như thế nào cả. Việc của họ là thấy ảnh sẽ bay vào comment để quảng cáo cho shop mình rồi cố tình chốt hạ một câu “sorry spam” hay "xin lỗi làm phiền bạn". Vô duyên khó tả!

THIÊN LÝ (Tin8)

5,175 Read
273 Share
(327)
:

1 Tại sao Facebook lại có 3 nút Like, Share và Comment?

Ngày đăng: 06/11/2015
Tại sao Facebook lại có 3 nút Like, Share và Comment? Tin8 - Mỗi khi bắt đầu lướt Facebook, chủ đích của chúng ta là chỉ lướt “một xíu” để nắm thông tin, để biết bạn bè, đồng nghiệp nay làm gì, ăn gì và thư giãn ở đâu! Thế nhưng sau một hồi lại bị xao nhãng, quên mất chủ đích ban đầu và mải mê với Like, Share và Comment “tung hứng” với bạn bè trên Facebook. #8Share
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang