24 tuổi tôi vẫn không biết mình sẽ làm gì

Ngày đăng: 03/04/2018
3,540 Read
220 Share
Trước giờ tôi làm việc vì cuộc sống chứ không phải vì sở thích hay niềm vui. 

Tôi tự nhận mình là một người hướng nội và trầm tính, từng làm nhiều công việc khác nhau nhưng không chỗ nào làm được quá một năm do tôi ít khi trò chuyện với đồng nghiệp, tự cô lập bản thân trong môi trường công việc. Tôi biết do tính mình hay ngượng và rất khó khăn khi phải tiếp xúc với nhiều người trong một khoảng thời gian dài. Tôi đã cố gắng thay đổi điều đó bằng nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả. 

Những điều tôi không thể nói bằng lời thì lại có thể diễn tả được bằng cách viết. Tôi thích viết vì viết có thể khiến bản thân trải lòng và bình yên, vậy mà tôi không tìm được những công việc liên quan đến ngành nghề này, nếu có thì lương lại quá ít ỏi. Những ngành nghề viết mà tôi biết lại thiên về quảng cáo, sáng tạo, bán hàng, trong khi tôi thích viết về những câu chuyện, tâm sự hoặc viết sách hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi có thể giải quyết tâm...

3,540 Read
220 Share
(353)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang