Vụ mất tích bí ẩn bậc nhất thế kỷ 20 của nữ phi công đầu tiên bay qua Thái Bình Dương gần như đã có lời giải

Ngày đăng: 09/03/2018
3,977 Read
281 Share
Các nhà khoa học cho biết, những phần xương được tìm thấy trên một hòn đảo tại Thái Bình Dương gần như chính xác thuộc về Amelia Earhart, nữ phi công mất tích vào năm 1937.

Theo Mirror đưa tin, những phần xương được tìm thấy trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương được các nhà khoa học xác nhận là của nữ phi công Amelia Earhart - người đã mất tích vào năm 1937 sau chuyến bay một mình băng Thái Bình Dương.

Hàng thập kỷ trôi qua, đã có rất nhiều giả thuyết về sự mất tích bí ẩn này và người ta cho rằng, đây là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất của thế kỷ 20. 

Tuy nhiên, theo một nghiên mới đây được tiến hành bởi giáo sư tới từ đại học Tennessee, Richard L. Jantz, ông quả quyết rằng phần xương được tìm thấy trên đảo Nikumaroro 3 năm sau khi cô mất tích thuộc về phi công Amelia. 


Vụ mất tích bí ẩn bậc nhất thế kỷ 20 của nữ phi công đầu tiên bay qua Thái Bình Dương gần như đã có lời giải - Ảnh 1.

Nữ phi công nổi tiếng Amelia Earhart.

Ban đầu, người ta đã bác bỏ ý kiến này vì cho rằng, đấy là xương của nam giới. Tuy nhiên, nhờ những công nghệ hiện đại mới, giáo sư Richard cho biết: "Những phần xương này chỉ có thể thuộc về Amelia Earhart, theo những tài liệu từng ghi nhận".

Vụ mất tích gây chấn động thế giới

Sau vụ mất tích bí ẩn của phi công Amelia, nước Mỹ chấn động và một cuộc tìm kiếm quy mô chưa từng có được triển khai. Trong 2 tuần, hải quân Mỹ lùng sục khắp vùng biển rộng lớn nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Chiến dịch kết thúc vào ngày 19/7/1937 với chi phí ngốn tới 4 triệu USD trên khu vực tìm kiếm rộng gần 650.000 km2. Ngày 5/1/1939, tòa án Mỹ chính thức tuyên bố bà Earhart và ông Noonan đã chết.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra sau khi Amelia mất tích. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nữ phi công cùng hoa tiêu Noonan đã bị bắt và giam giữ trên đảo Saipan cho đến khi qua đời. Người em họ Wally Earhart của bà còn nói rằng chiếc máy bay đã rơi xuống Thái Bình Dương nhưng sau đó bà đã được ngư dân Nhật Bản cứu giúp và sống dưới một danh tính khác. Trong sách Amelia Earhart: Beyond the Grave (tạm dịch: Amelia Earhart: Bí ẩn đằng sau nấm mồ), nhà nghiên cứu W.C. Jameson cho rằng, bà Earhart đã được trả về Mỹ vào năm 1945, lấy tên Irene Craigmile Bolam và sống đến năm 1982.

Vụ mất tích bí ẩn bậc nhất thế kỷ 20 của nữ phi công đầu tiên bay qua Thái Bình Dương gần như đã có lời giải - Ảnh 2.

Amelia Earhart bên trong chiếc Electra 10E.

Những năm sau đó, nhiều cuộc khảo sát đã được tiến hành để tìm ra thi thể của Amelia. Trong một cuộc khảo sát vào năm 1940, nhóm nghiên cứu đã tình cờ tìm được xương của Amelia trên đảo Nikumaroro, hòn đảo này cách đảo Howland không xa. Mở...

3,977 Read
281 Share
(393)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang