Một người phụ nữ người Nga đã tức giận quyết định ly hôn với chồng ngay lập tức sau khi phát hiện ra chiếc cửa sổ quen thuộc của nhà mình ngay trên tài khoản Instagram của một người phụ nữ khác.
Trong một lần lướt feed, không ngờ Yulia lại bắt gặp chồng mình ngoại tình.
Yulia Agranovych là một nha sĩ sống tại Saint Petersburg. Không chỉ có tấm ảnh chụp từ cửa sổ phòng ngủ, cô còn "đào" được trên tài khoản của người phụ nữ tên Vlada Abramovich còn có rất nhiều bức ảnh khác của chồng mình.
“Tôi chỉ đang lướt feed vào buổi sáng bình thường như mọi hôm”, Yulia nói. “Giống như bao người khác ở thế kỷ 21 này, tôi bắt đầu một ngày với việc mở Instagram ra xem và rồi bất ngờ lại để tôi thấy được tấm ảnh này”.
“Hóa ra người phụ nữ này với tôi có một lượng người theo dõi rất giống nhau. Xem qua những hình ảnh cô ta đăng, tôi phát hiện ra nhiều thứ khá thú vị, bao gồm cả hình của chồng mình”.
Biết rằng có điều bất ổn ở đây, người vợ giận dữ đã vạch mặt cả hai kẻ phản bội. “Quả là một khung cảnh thật đẹp từ cửa sổ phòng ngủ của chồng tôi nhỉ!”, Yulia đăng lại bức ảnh và tag thẳng tên kẻ thứ 3.
Yulia quyết định vạch trần cả hai kẻ lừa dối ngay trên mạng xã hội.
Nazar Grynko, người chồng của Yulia, ban đầu còn chối bay biến mọi cáo buộc của vợ. Anh nói rằng khi Yulia đi công tác đã mời một vài người bạn đến nhà chơi, và Vlada là bạn gái của một trong số đó.
Yulia cũng không phải là người phụ nữ khờ khạo. Cô chia sẻ: “Khi đến nhà người khác chơi, bạn chỉ ở trong bếp và uống trà chứ ai lại xông thẳng vào phòng ngủ như thế?”.
Sau khi bị “tố” bởi Yulia, Vlada đã đóng cửa tài khoản Instagram của mình. Tuy nhiên, cô “tiểu tam” này cũng không phải dạng vừa khi chỉ vài ngày sau, cô ta lại đi huênh hoang trên trang mạng xã hội khác về việc mình đã ngủ với chồng của Yulia.
Khi bị chất vấn rằng cô có cảm thấy tội lỗi khi ngủ với người đàn ông đã có gia đình hay không, Vlada còn có thái độ rất đắc ý: “Cô ta không phải là vợ tôi, vậy thì có vấn đề gì? Bộ anh ấy bị ép buộc quan hệ với tôi chắc? Đừng có làm tôi phì cười!”.
Đối với người chỉ trích mình, Vlada cho rằng họ toàn là “người lỗi thời”, và cho biết “Nếu tôi muốn quan hệ tình dục thì tôi sẽ làm thôi”.
Kẻ thứ 3 không một chút hối lỗi, vẫn tỏ thái độ thách thức khi quan hệ với đàn ông đã có vợ.
Về phần anh chồng sau đó cũng thừa nhận không chỉ quan hệ với Vlada mà còn với một vài người phụ nữ khác nữa nhưng anh vẫn nhất mực khẳng định, trong tư tưởng của anh chưa bao giờ thật sự lừa dối cô và với mỗi một người anh đều thú nhận rằng mình đã có vợ.
Hàng loạt người phụ nữ được công khai danh tính đều nhận được cuộc gọi từ Yulia để làm cho rõ ngọn ngành. Cô cho biết, hầu hết bọn họ đều vô cùng bất ngờ, có người còn khóc nấc và thề rằng cô ta hoàn toàn không biết mình đang quan hệ bất chính với người đã lập gia đình.
Bản thân cũng không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra, Yulia quyết...