Theo thông tin từ Hartford Courant, Aaron Grase đến từ Willimantic, Connecticut (Mỹ) đã nhận tội về việc tấn công tình dục với một xác chết và chịu hình phạt là 1 năm tù giam tại tòa án tối cao Danielson (Mỹ).
Được biết vào tháng 1 vừa qua, cảnh sát nhận được cú điện thoại thông báo có một người phụ nữ bất động, ngay lập tức họ đã đến hiện trường và phát hiện người phụ nữ đó không hề có một chút phản ứng, xung quanh là kim tiêm và ma túy. Nhân viên y tế đã kịp có mặt để hồi sinh nhưng tình hình không được khả quan. Một bác sĩ pháp y sau đó đã xác định người phụ nữ đó đã qua đời trước khi cảnh sát nhận được cuộc gọi.
Aaron Grase đã đánh thức bạn gái bằng cách quan hệ tình dục vì nghĩ rằng cô còn sống. (Ảnh: Internet)
Aaron đã nói với cảnh sát, hắn ta đã tìm thấy bạn gái không có phản ứng và nắm chặt kim tiêm cùng ma túy bên người. Khi đó hắn đánh thức cô ta bằng cách quan hệ tình dục. Aaron nói, vì người phụ nữ này rất ghét quan hệ tình dục với hắn nên đây là cách tốt nhất để đánh thức cô dậy. Khi đó hắn cảm nhận được cơ thể của cô còn chút phản ứng nên không nghĩ cô đã chết nên mới thực hiện hành động này.
Tòa án cho biết: “Bị cáo nói rằng đã lắng nghe xem nạn nhân có thở hay không, và anh ta đã nghe tiếng rên rỉ nên nghĩ rằng nạn nhân vẫn còn ý thức. Bị cáo biết nạn nhân rất ghét quan hệ tình dục với anh ta nên đã sử dụng cách này để đánh thức nạn nhân”.
Aaron khai với cảnh sát hắn đã buộc mắt cá chân và cổ tay của nạn nhân vào cột giường và bắt đầu tấn công tình dục. Sau khi kết thúc hành vi của mình, hắn nhận ra nạn nhân đã qua đời, hắn mặc lại quần cho nạn nhân và gọi cho hàng xóm. Cảnh sát đã đến hiện trường và người hàng xóm cũng cho lời khai rằng anh ta tin nạn...