Bạn đã từng nhìn thấy những tấm ảnh này chưa? Trước khi chương trình đài phát thanh, truyền hình công nghệ đưa tin về các vụ trẻ em mất tích, thông tin này đã được in trên bìa hộp sữa trong suốt những năm 1980. Thế hệ trẻ em mất tích vào những năm 1980 được biết đến với tên gọi "Những đứa trẻ trên vỏ hộp sữa".
Hình ảnh những đứa trẻ xuất hiện trên những hộp sữa là một phương thức truyền thông khá hiệu quả thời bấy giờ
Một chỉ huy cảnh sát ở Chicago tên Joe Mayo miêu tả về những năm 1985: "Vào mỗi buổi sáng, khi mọi người cầm trên tay hộp sữa in hình các cậu bé hay cô bé bị mất tích cùng những dòng thông tin ngắn ngủi về chúng, họ sẽ để ý và nhớ khuôn mặt những đứa trẻ đó. Và biết đâu, một sự tình cờ nào đó sẽ giúp gia đình những đứa trẻ đó tìm được chúng".
Truyền thông vào đầu những năm 1980 rất khác so với hiện nay. Hiếm tờ báo được phát hành toàn quốc, thậm chí việc phát sóng trực tiếp trên đài CNN là một thứ gì đó mới lạ và chẳng có một trang web nào đưa tin trên toàn thế giới. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, cách duy nhất người dân có thể làm là nhấc điện thoại lên và quay số.
Trong khi ngày nay, bậc phụ huynh của những đứa trẻ mất tích có thể sử dụng máy photocopy để tạo ra hàng trăm bản sao dán xung quanh khắp khu phố.
Trong vòng vài tuần, các hộp sữa quyết định in hình và tên của cả hai chàng trai đưa báo đã được phân phối khắp khu vực, thay cho quảng cáo truyền thống trên hộp sữa.
Vậy ý tưởng những đứa trẻ mất tích được in lên trên bìa hộp sữa xuất phát từ đâu? Câu chuyện bắt đầu từ vùng Trung Tây khi một cậu bé giao báo có tên Eugene Martin bị mất tích gần thành phố Des Moines, Iowa vào năm 1984. Thời điểm đó, Martin là đứa bé giao báo thứ hai bị mất tích.
Một người họ hàng của Martin làm việc tại công ty sản xuất sữa Anderson & Erickson Dairy đã nhờ và nhận được sự giúp đỡ từ ông chủ. Trong vòng vài tuần, các hộp sữa quyết định in hình và tên của cả hai chàng trai đưa báo đã được phân phối khắp khu vực, thay cho quảng cáo truyền thống trên hộp sữa.
Vào tháng 12 năm 1984, Hội đồng An toàn Trẻ em Quốc gia đã thông qua và mở rộng Chương trình in ảnh trẻ em mất tích lên bìa hộp sữa để giúp tìm kiếm khoảng 1,8 triệu trẻ em bị mất tích hàng năm. Ảnh và thông tin của trẻ em mất tích đã được in trên hàng triệu hộp sữa, góp phần đưa khuôn mặt của những đứa trẻ, cũng như thảm hoạ quốc gia này tới hàng triệu người Mỹ và cá nhân trên toàn thế giới. Tất cả các chi phi liên quan đều do Hội đồng hỗ trợ.
Đây là bức ảnh của Etan Patz do người cha Stanley K. Patz chụp vào ngày 16/09/1978. Tác giả: Stanleykpatz CC-BY 3.0
Etan Patz là đứa trẻ đầu tiên được tìm kiếm trong chiến dịch này. Cậu bé 6 tuổi đã biến mất khi đang đi bộ tới bến xe buýt ở khu phố SoHo của thành phố New York vào năm 1979. Khu phố này thời đó được coi là tương đối an toàn, tất cả mọi người đều biết nhau.
Sự biến mất của Patz khiến các bậc phụ huynh khắp đất Mỹ tự hỏi rằng, liệu con cái của họ có thực sự đang sống trong an toàn không. Gia đình Patz đã làm việc không mệt mỏi để nâng cao nhận thức của mọi người về các...