Quyết định ngừng la mắng con trong vòng 1 năm, bà mẹ 4 con đã rút ra nhiều bài học quý giá

Ngày đăng: 21/12/2017
3,838 Read
212 Share
Không la mắng tụi nhỏ không phải là một điều dễ dàng, nhưng làm những việc khác thay thế thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Orange Rhino là bà mẹ của 4 đứa trẻ. Từng là người mẹ rất hay la mắng con, năm 2012, cô đã hứa với các chàng trai rằng sẽ thực hiện 365 ngày không la mắng các con. Blog của cô www.TheOrangeRhino.com ghi lại cuộc hành trình và những bài học kinh nghiệm của bản thân để hạn chế việc quát mắng các con.

Dưới đây là những bài học quý giá mà bà mẹ này đã học được khi thực hiện 399 ngày nói không với la mắng con.

1. Không nóng giận là một cảm giác tuyệt vời

Đã lâu rồi tôi không còn phải đi ngủ với nỗi bực tức vừa hối hận trong lòng chỉ vì thấy mình là bà mẹ ác nhất thế gian sau trận mắng con lúc nãy. Đã lâu rồi tôi không còn phải than vãn với chồng về chuyện con cái nữa. Đã lâu rồi tôi không còn nghe tiếng con hét lên: "Mẹ là người mẹ tệ nhất trần đời, con không yêu mẹ nữa đâu!". Vâng, đó chính là những điều tốt khi một bà mẹ thôi lớn tiếng với con.

2. Các con là những khán giả gắn bó nhất

Khi tôi khởi động "chiến dịch không la mắng", mục đích là vì tôi muốn các con thấy rằng tôi là một người mẹ biết yêu thương và kiên nhẫn. Ở nhà, bốn đứa con trai là khán giả trung thành và quan trọng nhất của tôi, chúng luôn quan sát tôi mọi lúc. Đó là những khán giả đặc biệt mà tôi luôn muốn thể hiện ra tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và vị tha của một người mẹ. Tôi muốn các con nhận xét mình như vậy và còn tự hào tuyên bố rằng: "Mẹ của con là người mẹ tuyệt vời nhất trong các người mẹ tuyệt vời nhất!".

3. Trẻ con cũng là con người

Quyết định ngừng la mắng con trong vòng 1 năm, bà mẹ 4 con đã rút ra nhiều bài học quý giá - Ảnh 1.

Khi trẻ sai, mẹ cần phải nhớ rằng không những la mắng không có ích gì, các con cũng không hề muốn bị hét vào mặt như thế! (Ảnh minh họa)

Cũng như các mẹ, lũ trẻ cũng có những ngày tươi đẹp và những ngày xui xẻo. Một số ngày chúng rất dễ chịu, ngọt ngào và rất ngoan ngoãn nghe lời; những ngày khác chúng trở nên khó chịu. Và cũng giống như tất cả các trẻ em khác, các con trai của tôi ồn ào lắm, lúc thì quấy khóc không chịu mang giày vào, lúc thì vẽ nghệch ngoạc lên tường. Vậy nên, tôi luôn phải nhớ rằng các con của tôi vẫn còn là những đứa con nít: chúng vẫn đang còn học hỏi, vẫn đang phát triển, và vẫn đang tìm cách thắt dây giày sao cho đúng. Khi chúng sai, mẹ cần phải nhớ rằng không những la mắng không có ích gì, các con cũng không hề muốn bị hét vào mặt như thế!

4. Mẹ không thể điều khiển hành động của con mãi, nhưng mẹ luôn điều khiển được hành động của mình

Là người mẹ, bạn có thể lựa chọn giữa việc hét toáng lên "Bây giờ có dọn đống đồ chơi đó không thì bảo" khi các con không chịu nghe hoặc là việc đi ra hít thở không khí, làm vài động tác thể dục rồi quay trở vào với một cách ra lệnh mới. Rời đi trong giây lát để lấy lại bình tĩnh thì đống đồ chơi sẽ được dọn dẹp nhanh hơn đấy các mẹ ạ.

5. Mắng mỏ thật là vô nghĩa

Đã rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ, những lúc đó tôi nghĩ rằng la mắng sẽ dễ dàng hơn là đi hít một hơi thật sâu và tìm ra các cách không la mắng khác. Ngay từ đầu, tôi đã học được rằng tiếng hét không có ích gì, mà nó còn làm cho mọi thứ rối ren hơn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát và nó chỉ khiến những gì tôi muốn truyền tải tới các con trở nên khó nghe hơn. Chẳng phải những câu nói nhẹ nhàng kiểu: Nhanh lên nào con, nhớ mang áo khoác vào nhé, hay...

3,838 Read
212 Share
(348)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang