Hàn Quốc - Trước khi nhận lì xì, trẻ em cần thực hiện nghi lễ Sabae
Khác với Việt Nam, ngoài phong tục nhận lì xì và không quên nói lời cảm ơn người cho, các bạn nhỏ Hàn Quốc còn thêm nghi lễ cúi lạy bậc tiền bối trước khi nhận tiền mừng. Đó còn gọi là lễ Sabae, tức cúi lạy ông bà, bố mẹ để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn công sinh thành, dưỡng dục.
Với những người ngoại quốc lần đầu đặt chân đến xử sở Kim Chi, hẳn sẽ ngạc nhiên. Như cách mà Linsay, một cô bạn người Mỹ đã dành kỳ nghỉ của mình đón năm mới Âm lịch tại Hàn Quốc, đã thốt lên rằng, "thật lạ lùng làm sao khi lũ trẻ quỳ gập người trước ông bà, cha mẹ. Bạn sẽ khó thấy được điều này tại các nước phương Tây".
Ở Hàn Quốc, ngày mùng 1 Tết sau lễ Jesa thờ cúng tổ tiên, sẽ đến lễ Sebae - dịp để con cháu thể hiện lòng kính cẩn với bề trên. Tại nhà Kim, bố mẹ chị sẽ ngồi ở chính giữa phòng ngủ của mình. Lần lượt con cái, cháu sẽ xếp thành một hàng thực hiện nghi lễ. Cách bé trai và bé gái quỳ lạy cũng rất khác nhau. Nếu bé gái đặt úp tay phải lên trên tay trái và giữ cánh tay song song với mặt đất, bé trai sẽ xếp tay ngược lại tạo hình chữ V.
Hai bé nhà chị Kim Sooyun đang thực hiện nghi lễ Sebae
Trước khi cúi người, cả hai cùng nói "saehae bok manee badesaeyo", có nghĩa "mong nhiều phúc lành sẽ đến với ông bà" và từ từ cúi gập người. Đồng thời ông bà cũng cúi người và chúc câu tương tự. Kết thúc nghi lễ, các bé sẽ được bậc tiền bối trao những phong bao lì xì đủ sắc màu.
Ở xứ sở Kim Chi, phong bao lì xì có nhiều màu sắc và họa tiết ngộ nghĩnh. Chúng thường được làm bằng vải, dạng dây rút thắt ở đầu túi giúp quà mừng không bị rớt ra ngoài.
Tiền không phải là thứ duy nhất được lì xì, các bé còn có thể nhận được vàng, ngọc hay đá quý biểu trưng cho sự phúc lộc, phát tài dịp năm mới. Do đó, tùy vào điều kiện từng gia đình mà món quà mừng tuổi sẽ khác đi. Và đó chắc chắn sẽ là món quà vô giá của tuổi thơ, mà khi lớn lên, các bé sẽ nhớ về.
Nhật Bản - Những phong bao lì xì mang phong cách manga
Khác với cô bạn Linsay được "thưởng thức" những gia vị văn hóa và nghi lễ ngọt ngào rất mực trang trọng tại Hàn Quốc dịp năm mới. Chuyến xe du xuân sẽ tiếp tục tới đất nước mặt trời mọc xinh đẹp (Nhật Bản) để cùng cô bạn Katsuo Mizuno khám phá văn hóa lì xì khác biệt tại đây.
Ai cũng biết đất nước mặt trời mọc là "thánh địa" của những bộ manga đỉnh cao - vốn là món ăn tuổi thơ, là sách gối đầu giường của nhiều thế hệ. Chính vì vậy mà những chiếc bao lì xì cũng mang "hơi thở" của văn hóa truyện tranh.
Những chiếc phong bao lì xì đủ màu sắc tại Nhật.
Theo lời Mizuno, lì xì của người Nhật là những chiếc bao giấy nhỏ xinh với đủ màu sắc và hình thù dễ thương. Dễ thấy nhất là các nhân vật được lấy từ những bộ manga nổi tiếng, hay các linh vật gắn với văn hóa Nhật được vẽ theo phong cách truyện tranh. Tiếng Nhật gọi đó là Otoshidama-bukuro.
Tên gọi này xuất phát từ những chiếc bánh gạo - một biểu trưng cho linh hồn Thần năm mới. Loại to Kagami Mochi được dùng để cúng thần linh, trong khi loại nhỏ hơn, Toshidama sẽ dành cho người trong gia đình thưởng thức, như một tặng vật của thần thánh. Theo thời gian, từ Toshidama (đọc kính ngữ sẽ là o-toshidama) dùng để chỉ món quà bố mẹ tặng cho con cái hay người lớn tặng cho trẻ nhỏ. Với lời chúc sang năm mới sẽ chóng lớn, chững chạc và thành công hơn.
Cậu bé người Nhật đang hào hứng với những chiếc lì xì trên tay
Trẻ sẽ được mừng tuổi cho tới khi học hết cấp 3. Trước kia những món quà may mắn thường là thuốc, kẹo, bánh gạo hay thậm chí là đồ chơi (những con diều cho các bé trai và vợt cầu lông cho các bé gái). Nhưng ngày nay món quà phổ biến nhất lại là tiền mặt đựng trong các phong bao xinh xinh, càng lớn mệnh giá được tặng sẽ càng cao (khoảng 1000 -...