Chàng trai (bên trái) xuất hiện trong bức ảnh với gia đình vợ tương lai cách đây 7 năm, trước khi họ gặp nhau.
Thời học mẫu giáo, chúng tôi là bạn bè. Rồi mất liên lạc cho đến 20 năm sau, chúng tôi gặp lại ở nhà một người bạn chung. Giờ chúng tôi đang hẹn hò trở lại.
Tôi và vợ chụp chung tại một địa điểm du lịch hồi 10 tuổi. Cho đến khi 30 tuổi, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.
Sau đám cưới, họ cùng nhìn lại những tấm ảnh cũ và thấy họ từng gặp nhau tại công viên từ hồi nhỏ. Họ hoàn toàn quên điều đó.
Có vẻ như cặp đôi này được ghép vô tình với nhau trong buổi prom tại trường và cả hai không thích thú với điều này. Tuy nhiên, nhiều năm sau, họ hạnh phúc khi khiêu vũ cùng nhau trong lễ cưới.
Tôi đã có cảm tình với anh ấy ngay trong lần đầu gặp trên đu quay. Tuy nhiên, chỉ đến khi học trung học, tôi mới thổ lộ tình cảm. Hóa ra, anh ấy cũng yêu tôi.
Chúng tôi biết tất cả những gì thuộc về cuộc đời của nhau. Tôi tin rằng chính số phận đã gắn kết chúng tôi.
Tôi đến từ Canada, anh ấy người Pháp. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong chuyến đi lặn ở Thái Lan. 3 năm trôi qua, giờ chúng tôi vẫn là một cặp.
Xem tiếp
Mr.Bull (theo BS)