
Steeve Mackaya luôn diện những bộ cánh chỉn chu
Cho dù là ngày mưa hay ngày nắng thì anh chàng bán báo Steeve Mackaya vẫn ngồi ở chỗ cũ với những bộ trang phục vô cùng bắt mắt. Steeve Mackaya là một người đàn ông da màu, 30 tuổi. Quê hương của anh là Gabon, bờ biển phía tây châu Phi, bẩm sinh đã bị bại liệt nhưng vào năm 2013, yêu cầu xin tị nạn ở Mỹ của Steeve Mackaya bị từ chối, thế nên anh phải sống như một người vô gia cư trên đường phố New York.

Mỗi buổi sáng, người dân ở khu phố Chelsea lại thấy Steeve Mackaya ngồi xe lăn bên những chiếc thùng để báo mới và sữa. Steeve Mackaya luôn nổi bật với những bộ suit màu sắc rất "oách", được kết hợp cùng phụ kiện như kính râm và mũ mão, trông anh không khác gì những quý ông lịch lãm.

Nhiếp ảnh gia Moshe Katvan đã ghi lại những khung cảnh thú vị đó, anh còn nghe người bán báo chia sẻ những điều thú vị. "Anh ta bảo rằng không thể cất những trang phục này ở khu cho người vô gia cư, phải để chúng ở nhà một người bạn gần đây. Mà tôi nghĩ anh ta cũng đã diện đủ những bộ cánh của mình rồi. Hôm qua, anh ấy đã phải mặc lại bộ màu đỏ."
Steeve còn cho biết những bộ quần áo của mình sẽ như một chỉ dấu cho nhân phẩm và sự tháo vát của người khuyết tật. Nhưng điều cốt yếu nhất là anh muốn dùng cách của riêng mình để nói về sự cần thiết dành công lý và nhân phẩm cho những người khuyết tật.





Steeve Mackaya luôn nổi bật giữa đường phố
PHAN AN (Tin8, Ảnh: The New York Times)