Verona Koliqi và chồng chưa cưới của cô, anh Mirand Buzaku, cả hai đều đến từ vùng Kosovo và đang ngồi sắp xếp lại những tấm ảnh cũ cùng nhau. Họ dần đảo tới những tấm ảnh ngày còn bé của Verona và đã phát hiện ra một bất ngờ thú vị.
Cách đây 10 năm, Verona, đến từ London, đã có một kỳ nghỉ với gia đình tại Montenegro. Trùng hợp làm sau, chính vào thời điểm đó, vị hôn phu tương lai của cô cũng đã có mặt tại đó. Thậm chí, cả hai, lúc này còn chưa hề quen biết gì tới nhau - đã vô tình chụp chung một bức ảnh mà không hế hay biết cả hai sẽ trở thành tình yêu của đời nhau sau nhiều năm nữa.
Tấm ảnh duyên phận của Verona và Mirand, được chụp từ 10 năm trước tại Montenegro.
Mirand nhận ra mình ngay tức khắc khi Verona đưa cho anh xem tấm hình đặc biệt đó.
- Đợi một chút, anh nghĩ đây chính là mình.
Verona cũng đồng thời giật mình khi nhìn vào tấm ảnh, đoạn lại quay sang nhìn chăm chăm vào chồng mình.
- Không thể nào! - Cô nói trong sự ngạc nhiên và thích thú tột bậc. Cảm xúc đó dường như vẫn còn vẹn nguyên khi Verona kể lại câu chuyện của mình với Yahoo Lifestyle.
Verona cũng đã viết lên Instagram của mình rằng, chồng tương lai của cô, vốn là người thích để ý đến những chi tiết vụn vặt trên tấm ảnh - đã nhanh chóng phát hiện ra đứa trẻ ở phía sau tấm ảnh với chiếc áo sơ mi, quần short và mảnh phao bơi màu vàng quá sức quen thuộc. Làm sao mà không quen thuộc cho được, khi đó chính là bộ đồ mà anh đã mặc vào 10 năm trước, trong chuyến đi đáng nhớ của tuổi thơ tới xứ Montenegro ngập nắng và gió kia chứ.
Cặp đôi hạnh phúc Verona Koliqi và Mirand Buzaku
Vậy là, từ 10 năm trước, Mirand Buzaku đã có cơ hội được chụp chung hình với vợ tương lai và những anh chị em của nàng mà không hề hay biết. Duyên số đã đưa đường dẫn lối họ tới cùng một bãi biển như để ướm chiếc hài tình duyên vào chân nàng Lọ Lem, để rồi hết kỳ nghỉ, ai lại về nhà nấy và không gặp lại nhau cho đến tận năm 2016, khi họ một lần nữa gặp nhau trong kỳ nghỉ về thăm quê nhà Kosovo của Verona. Duyên phận lại một lần nữa đặt hai con người này chung...