Theo Mirror đưa tin, một ông bố đã lấy nước mắt của hàng nghìn người trên thế giới thông qua lá thư ông dành tặng người con trai nuôi. Deberth Araujo đã viết lá thư sau khi anh ấy cùng người bạn đời của mình, Guilherme Gatto nhận nuôi cậu bé William từ cô nhi viện. Thời điểm được nhận nuôi, William gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Cặp đôi sống tại thành phố Nata, bang Rio Grande do Norte, Brazil. Từ lâu, 2 người đã muốn nhận nuôi một đứa con. Khi William xuất hiện, anh nhận ra cuộc đời của mình đã thay đổi rất nhiều.
Từ lâu, hai ông bố đã muốn nhận nuôi một người con.
Lá thư của anh Deberth đã được chia sẻ 23,000 lần và nhận được hơn 40,000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Mọi người đều cảm phục trước sự dũng cảm và tình thương của người bố này. Trong thư anh viets:
"Bố nhận ra rằng con đã phải chịu đau đớn với cuộc sống nay cô nhi viện, mai bệnh viện; hoàn toàn một mình và không có gia đình ở bên. Con còn quá nhỏ nhưng đã phải nhập viện tới 11 lần vì viêm phổi và dị ứng; bố thấy cảm thấy vừa có trách nhiệm, nhưng cũng sợ hãi..
Nhưng lần đầu tiên bố ôm con vào lòng, bố biết rằng mình mới là người được cứu rỗi. Chính bố mới là người được chọn. Thật khó hiểu để có thể giải thích trọn vẹn.
Con đã phải trải qua ba tháng điều trị, những đêm mất ngủ, lo lắng và thuốc thang liên miên. Tuy nhiên, sự hồi phục nhanh chóng của con đã khiến bố tin rằng, tình thương có thể chữa lành mọi thứ...
Con là quyết định sáng suốt nhất của các bố. Chính con là người đã chọn chúng ta mỗi đêm, khi con chỉ ngủ khi đã nắm chặt tay chúng ta hay khi con đánh thức chúng ta dậy rồi 2 ông bố sẽ hát con nghe.
Câu chuyện của Deberth đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
Và bố phải bảo vệ con, bởi vì một ngày, cuộc sống sẽ mở ra trước mắt những điều hoang dại...