Mới đây, một tài khoản Facebook có tên Yossi Gallo đã chia sẻ một câu chuyện gây nhiều tranh cãi trên mạng với tiêu đề "Đôi khi thế giới này thật đáng ghét." Đầu đuôi sự việc có thể tóm tắt như sau: anh Yossi trong một lần tới McDonalds để ăn đã gặp một người đàn ông vô gia cư. Anh này đã mời người đàn ông đáng thương nọ một bữa ăn, tuy nhiên, cửa hàng này dù vẫn mang thức ăn ra cho người vô gia cư nọ nhưng lại yêu cầu ông ta rời đi. Đỉnh điểm của sự việc là khi cảnh sát được mời đến để can thiệp.
Mỗi nhân vật trong câu chuyện này đều có những lý lẽ riêng, đặc biệt là sĩ quan cảnh sát phụ trách khu vực bãi biển Myrtle Joey Crosby và nhân vật chính đang ra sức bào chữa cho người đàn ông vô gia cư. Tuy nhiên, sự việc cần được hiểu theo hướng quản lý cửa hàng đã yêu cầu cảnh sát trục xuất hai người ra khỏi khu vực kinh doanh của anh ta, và sĩ quan cảnh sát nọ buộc phải làm vậy, vì đó là luật. Nếu có gì để phân định đúng sai ở đây thì đó chính là thái độ và lý lẽ của hai người: quản lý cửa hàng và anh Yossi Gallo.
Hầu hết các bình luận đều tỏ ra phẫn nộ với cách hàng xử thiếu chuyên nghiệp và có phần xúc phạm tới khách hàng của người quản lý cửa hàng (đã giấu tên khi được yêu cầu báo danh trong đoạn clip); một số bình luận thậm chí còn tỏ ra rất gay gắt với người quản lý cửa hàng.