Như báo chí đưa tin, Hoàng tử Harry và vị hôn thê người Mỹ, Meghan Markle đã đính hôn vào cuối tháng 11 và sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/5/2018 tại nhà thờ Thánh George ở lâu đài Windsor.
Theo thông lệ, gia đình hoàng tộc sẽ đón Giáng sinh và Năm mới ở dinh thự Sandringham của Nữ hoàng Elizabeth tại Norfolk, cách thủ đô London khoảng 160 km về phía bắc. Meghan cũng vinh dự được Nữ hoàng mời tham dự sự kiện này. Đây được coi là một hành động thể hiện sự chào đón của Hoàng gia Anh đối với cô dâu tương lai của Hoàng tử Harry. Công nương Kate trước đây chỉ được mời dự sự kiện sau khi trở thành vợ của Hoàng tử William vào năm 2011.
Meghan cùng gia đình Hoàng gia đón Giáng sinh tại dinh thự Sandringham.
Mới đây, trong cuộc trò chuyện trên chương trình buổi sáng Radio 4 Today của đài BBC, Hoàng tử Harry đã có những chia sẻ về Giáng sinh đầu tiên cùng gia đình và vị hôn thê của mình. Chàng cho biết Meghan rất vui vẻ tận hưởng kì nghỉ này, đồng thời cô cũng dễ dàng hòa nhập cùng các thành viên Hoàng gia và cho rằng Hoàng gia Anh là "gia đình mà Meghan chưa từng có".
Phát ngôn nhạy cảm này của Hoàng tử đã gây ra không ít tranh cãi. Ngay sau đó không lâu, anh chị cùng cha khác mẹ của Meghan đã "phản pháo" khi quả quyết cô dâu Hoàng gia đã được lớn lên trong sự yêu thương và ủng hộ của cả đại gia đình mình.
Ai cũng biết bố mẹ Meghan, bà Doria và ông Thomas đã li dị nhau từ khi cô mới 6 tuổi nhưng sau sự việc trên, công chúng càng tò mò về tiểu sử gia đình cô. Vậy rốt cục vị hôn thê của Hoàng tử Harry đã lớn lên trong một gia đình như thế nào?
Gia đình đa chủng tộc tác động không nhỏ tới tính cách của Meghan
Mẹ Meghan, bà Doria Ragland (61 tuổi), là một huấn luyện viên yoga, nhà trị liệu và nhân viên xã hội người Mỹ gốc Phi. Trong khi đó, bố cô, đạo diễn hình ảnh của Hollywood, Thomas W Markle (72 tuổi) lại mang trong mình 3 dòng máu Anh, Hà Lan và Ireland.
Bà Doria hạ sinh Rachel Meghan Markle vào ngày 4/8/1981 và li hôn với ông Thomas khi con gái lên 6. Meghan từng thổ lộ người mẹ với "tâm hồn phóng khoáng" chính là người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời cô.
"Hai mẹ con cứ ở bên nhau là đủ thấy vui rồi. Kể cả khi không ở bên nhau tôi vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều vì mẹ luôn ủng hộ tôi. Điều đó khiến mẹ giống như một người bạn thân thiết vậy", Meghan từng chia sẻ với tạp chí Glamour như vậy.
Bà Doria chính là người có ảnh hưởng lớn nhất tới Meghan.
Meghan tự hào khoe ảnh chụp cùng mẹ khi bà nhận bằng tốt nghiệp Đại học Southern California.
Nữ diễn viên Mỹ cũng rất cởi mở về dòng máu đa chủng tộc của mình dù nhiều lần khi ra ngoài với mẹ, bà đã bị người ta tưởng nhầm là bảo mẫu của cô. Hồi tháng 5 vừa qua, cô đã rất tự hào khi đăng tải ảnh chụp cùng mẹ khi bà nhận bằng tốt nghiệp Đại học Southern California.
Trước khi đến với bà Doria, ông Thomas đã có một đời vợ là bà Roslyn Loveless. Bố của Meghan vừa vực dậy được sau một thời gian vô cùng khó khăn khi tuyên bố phá sản với khoản nợ tín dụng lên tới 24.180 bảng Anh.
Ông đã rời Los Angeles tới Mexico để làm lại cuộc đời. Kể từ khi mối quan hệ tình cảm giữa Meghan và Harry công khai, ông vẫn luôn náu mình. Cho tới gần đây khi bị bắt gặp trên đường phố Mexico, ông mới phá vỡ sự im lặng của mình trước thông tin về đám cưới Hoàng gia. Ông Thomas hy vọng có thể nắm tay Meghan để dẫn con gái vào lễ đường trong ngày trọng đại của đời mình.
Khi Meghan ra đời, ông Thomas như biến thành một người khác, chỉ biết tới cô công chúa nhỏ.
Ông mong có thể dẫn con gái vào lễ đường.
Phản ứng của người thân Meghan trước phát ngôn của Hoàng tử Harry
Ông Thomas có hai người con riêng là Samantha và Tom Markle Jr. Khi Meghan ra đời, Tom mới 14 tuổi. Người anh cùng cha khác mẹ chia sẻ: "Khi Meggie sinh ra, bố như biến thành một người khác vậy. Trước đây, ông chỉ biết tới công việc nhưng giờ Meggie đã trở thành cả thế giới của ông. Con bé chính là công chúa nhỏ của bố mà".
Chính bởi vậy, Tom cho rằng những lời của hoàng tử Harry trong buổi trò chuyện với BBC rằng "hoàng gia là gia đình Meghan chưa từng có" là không đúng sự thật.
"Meghan thực sự có một gia đình tốt. Chúng tôi rất gần gũi, gắn bó với nhau. Gia đình tôi đều đoàn tụ mỗi dịp Giáng sinh,...