Trong cuộc sống hôn nhân, rất khó để tránh khỏi những mâu thuẫn và giận hờn xảy ra giữa hai vợ chồng. Có người chọn cách cãi nhau để cho ra vấn đề, cũng có người lại chọn cách giữ im lặng, không muốn nói chuyện và đối mặt để giải quyết.
Bình thường vợ chồng đầu giường cãi cuối giường làm lành, có thể hờn dỗi chẳng thèm nói với nhau câu nào nhưng cùng lắm là vài ngày rồi thôi. Ấy vậy mà người chồng trong câu chuyện này lại giận vợ suốt 20 năm không nói chuyện chỉ vì một lý do không ai có thể ngờ.
Đã 20 năm trôi qua, ông Otou Katayama, sống tại Nara, Nhật Bản, đã không nói chuyện với vợ mình - bà Yumi - dù chỉ một lời. Mặc cho vợ nhiều lần hỏi han, cố gắng trao đổi nhưng đáp lại, ông Otou chỉ gật hoặc lắc đầu, cùng lắm là ừ hử trong cổ họng mà thôi.
20 năm, một khoảng thời gian dài như vô tận. Bà Yumi chắc chắn là người vợ kiên nhẫn, có sức chịu đựng cực kỳ cao, một tinh thần thép và một trái tim yêu thương chồng con hết mực mới có thể ở bên cạnh ông Otou lâu đến như vậy mà không một lời oán than.
Nếu như gặp những bà vợ khác, có lẽ là họ đã làm ầm lên cho ra lẽ, hoặc là im lặng luôn rồi chia tay cho xong, cho sớm thoát khỏi sự lạnh lùng đáng sợ giữa hai vợ chồng. Nhưng điều gì đã khiến ông Otou, từ một người chồng hết mực thương yêu vợ lại chọn cách hành hạ vợ cũng như hành xác mình với thái độ “im như hến” vậy? Câu trả lời có thể khiến bạn không thể tin nổi!
Ba người con của ông bà Katayama đều cảm thấy rất lạ lùng khi họ chưa từng nhìn thấy bố mẹ mình mở miệng nói với nhau tiếng nào, đừng nói chi là những cử chi âu yếm tình cảm. Họ thật sự rất tò mò muốn tìm cho ra nguyên nhân tại sao để giúp cho gia đình hàn gắn. Thế là anh con trai 18 tuổi Yoshiki đã gửi thư lên đài truyền hình Hokkaido yêu cầu được giúp đỡ, bố trí cho bố mẹ họ tham gia chương trình truyền hình hẹn hò.
Với sự tham gia của cả 3 người con và sự sắp xếp của các nhân viên ở đài, cuối cùng họ đã “dụ” được ông Otou và bà Yumi đến gặp nhau ở hàng ghế đá trong công viên - cũng là nơi họ lần đầu hẹn hò và ông đã ngỏ lời yêu bà năm xưa.
Hai vợ chồng người tóc bạc trắng, người đã lấm tấm hoa râm, trở về nơi chốn thân quen đầy kỷ niệm xưa đã vô cùng xúc động. Bất chợt cảm giác yêu thương và gắn bó như trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ chúng chưa bao giờ biến mất, tình yêu của ông bà vẫn chưa từng phai nhạt mà chỉ đang bị kìm nén ở một góc nào đó trong lòng của họ mà thôi.
Và lần đầu tiên trong cả 2 thập kỷ, ông Otou đã mở lòng bày tỏ với người phụ nữ của đời mình. Ông thổ lộ, sự im lặng nhiều năm qua không phải vì ông không yêu thương bà nữa mà chỉ vì ông giận, ông ghen mà thôi.
“Tôi với bà lâu lắm rồi không nói chuyện nhỉ. Bà đã quá quan tâm đến con cái. Yumi à, tôi biết thời gian qua bà vất vả nhiều rồi. Tôi muốn bà biết là tôi rất cảm kích về tất cả mọi chuyện”, ông Otou nói. “Tôi đã ghen tị, tôi hờn dỗi bà. Tôi biết giờ có nói gì cũng không thể bù đắp được cho những năm đã qua”.
Ba người con của ông bà núp từ xa hồi hộp theo dõi toàn bộ quá trình. Từ phấn khích khi thấy bố mẹ chịu mở miệng nói chuyện với nhau, rồi cả ba người con đã khóc không thể ngừng khi nghe thấy nguyên nhân của không...