
Ối giời, “công lực” mạnh thế bảo sao không ngã.

Đổ lên đầu cho hạ nhiệt bớt đi nào.

Ủ uôi, “đánh” mạnh thế ai mà đỡ nổi.

Đi đứng thôi mà cũng vụng về.

Chộp đúng lúc vừa tiếp đất.

Đi đau vội thế, chò anh đi cùng với nào.

Chỉ là trùng hợp thôi, nhìn cho kỹ nhé.

Kiểu này mà khinh khí cầu không bay lên thì hơi phí.

Giờ muốn thay đổi quyết định cũng quá muộn rồi.

Ông bơi thi với bọn tôi không hả?

Khoảnh khắc trước khi bị “sấp mặt”.

Chả nhẽ con người đi được trên mặt nước sao?

Tình cờ thôi nha, chứ đầu thì đầy đủ lắm.

Ủ uôi, nhìn thấy gì mà cô bé ngạc nhiên thế?

Haha, đầu ông anh tròn quá đấy.
Theo Danviet