Làm đẹp là đặc quyền của mỗi chị em phụ nữ, để giúp mình trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Thế nên mỗi khi ra ngoài, các chị em đều sẽ trang điểm thật xinh đẹp, thậm chí là dành dụm để phẫu thuật thẩm mỹ như gọt cằm, nâng mũi, cắt mí... âu cũng là để bản thân trở nên lộng lẫy hơn trong mắt những người xung quanh.
Nhưng nhiều khi, việc làm đẹp lại khiến các cô gái gặp nhiều sự cố "dở khóc dở cười" ở các sân bay lớn nhỏ do nhan sắc hiện tại đã khác xa so với diện mạo được in trên những thứ bất ly thân như hộ chiếu, chứng minh thư...
Diện mạo hiện tại của cô gái trẻ khác rất nhiều so với trước đây.
Cô Trương, 28 tuổi, người Thành Đô, Trung Quốc đã quyết định đặt vé khứ hồi cho chuyến đi công tác đến Thượng Hải vào ngày 14/1 vừa qua. Nhưng ngay khi bước vào cổng kiểm soát, cô gái trẻ đã bị nhân viên giữ lại với lý do hệ thống nhận dạng của sân bay không nhận diện được diện mạo cô.
Sau đó, cô Trương giải thích với nhân viên giám sát rằng mình đã gọt cằm từ nhiều năm trước, ngoài ra cô chỉ trang điểm như bao người phụ nữ khác mà thôi. Trớ trêu thay, câu chuyện gọt cằm của cô gái trẻ không những không được chấp nhận mà còn bị nhân viên giám sát (một cách ác ý) nói thật to để đông đảo người trong sân bay nghe thấy, khiến cô xấu hổ đến mức muốn ...tìm cái lỗ nào để chui.
Sau đó, người nhân viên này cho rằng do ảnh chứng minh thư và diện mạo của cô Trương không giống nhau nên yêu cầu cô gái đi đến sở cảnh sát chứng minh. Vậy nhưng, khi đến sở cảnh sát, cô Trương lại tiếp tục "tá hỏa" khi phía cảnh sát thản nhiên cho rằng, dù có chứng minh được thì vẫn không qua được cổng an ninh của sân bay.
Khiến hệ thống nhận diện của sân bay phải "bất lực".
"Một bên bắt chứng minh, một bên lại không chịu làm, cả chiều tôi phải chạy đi chạy lại" mà sau 4 tiếng đồng hồ, cô gái trẻ vẫn không thể lên máy bay. Chỉ đến khi cô Trương kê khai được sổ hộ khẩu, lịch trình đi chơi những đâu, lúc nào... và một loạt các thông tin bay của mình, cô mới được giải quyết cho đi, nhưng lúc đó chiếc vé khứ hồi trị giá 1190 tệ (hơn 4 triệu) của cô cũng trở thành một đống giấy...