Vào tháng 5 vừa qua, người mẹ có 2 con tên Emma Day, 33 tuổi đã bị phát hiện chết ngay tại chỗ vì bị đâm nhiều nhát trên đường gần nhà ở West Norwood, phía Nam London. Theo ghi nhận tại phiên tòa Old Bailey, Mark Morris, 39 tuổi đến từ Cranbrook Road, Croydon đã thừa nhận tội danh giết chết cô Emma, người đang làm việc tại bệnh viện King’s College.
Được biết, Emma và Mark có quan hệ vợ chồng từ nằm 2008 đến 2016, và họ có với nhau một đứa con gái. Ngoài ra, Emma cũng có một con trai với người chồng trước. Sau khi hai người ly thân, cả hai đứa trẻ đều sống cùng Emma, và lý do khiến Mark ra tay tàn nhẫn với người vợ cũ của mình vì hắn tức giận khi Emma tìm cách bắt hắn chi trả khoản tiền chu cấp cho con.
Cô Emma Day bị chồng cũ giết chết vì đòi tiền chu cấp cho con gái. (Ảnh: Internet)
Trước ngày Emma bị giết chết, cô đã nhận được số tiền chu cấp từ Mark. Tuy nhiên, bản thân Emma cảm nhận rằng Mark cũng không hài lòng và cô lo lắng hắn ta sẽ làm điều gì đó nhưng không đoán được. cô đã gọi cho một người bạn và nói rằng hãy theo cô cùng hai đứa con về nhà. Trên đường về, Mark đã xuất hiện từ một con hẻm và tiếp cận họ, yêu cầu cô Emma đừng ép hắn vào đường cùng.
Mark nói rằng hắn ta nợ rất nhiều và nếu phải chi trả khoản tiền chu cấp đó hắn sẽ trở thành người vô gia cư. Nhưng Emma không quan tâm và kiên quyết bắt hắn phải đưa tiền chu cấp cho con gái. Trong lúc này, cảm nhận được điều không hay, bạn Emma đã đưa hai đứa nhỏ đi vì cô lo...