
Ô, đi tắm biển lại được chụp ảnh “cưới” à?

Boss vô duyên quá đấy, người ta đang chụp ảnh mà.

Cuộc sống “bom đạn” bắt đầu rồi đấy chú em.

Xin lỗi, cho đi qua tí nhé mấy cô em xinh đẹp.

Tôi sẽ làm chứng cho “đám cưới” của hai người.

Đứng ngắm thôi cũng được chụp ảnh à?

Người ta chụp ảnh cũng phải “loi choi” phá đám.

Haha, cho ông chụp ảnh ké với nhé các cháu.

Nhìn cho cẩn thận vào, đó là “chân ngựa” nhé.

Chụp ảnh không gọi tôi chụp cùng là không được đâu nha.

Chụp ảnh phải cười lên chứ mấy cô em.

Lêu lêu, người lớn đang làm gì thế kia?

Gớm, làm như trên đời này chỉ còn hai người vậy?

Chụp ảnh kiểu gì cũng phải có mặt mới chịu.

Chắc phát điên với những kẻ phá đám đáng ghét này mất.
Theo Danviet