Cây cầu bộ hành lơ lửng trên đỉnh núi cao hơn 800m khiến du khách thót tim

Ngày đăng: 21/10/2016
3,097 Read
1 Share
Tin8 - Cầu Langkawi Sky lơ lửng trên đỉnh núi cao hơn 800m ở Malaysia là địa điểm tuyệt vời để du khách ngắm nhìn vịnh du thuyền. Đây cũng là một trong những cây cầu kỳ dị nhất thế giới, có quá trình xây dựng rất khó khăn và tốn nhiều công sức.

Cầu Langkawi Sky có chiều dài 125m chỉ có một cột trụ duy nhất đỡ toàn bộ thân cầu bằng dây văng, cách thung lũng phía dưới 100m. 

Mô tả hình

Chiếc cầu này được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2004 và giờ đây nó đã trở thành một trong những điểm thu hút du lịch không chỉ tại Langkawi nói riêng mà còn của cả Malaysia.

Mô tả hình

Điểm dừng chân của cây cầu này là ở 2 chiếu nghỉ hình tam giác ở 2 đầu cầu. Du khách có thể ngừng chân ở đây để ngắm cảnh quan thiên nhiên.

Mô tả hình

Tại chiếc cầu này, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vịnh du thuyền tuyệt đẹp phía dưới.

Mô tả hình

Đặc biệt hơn nữa, trong những ngày lạnh, du khách còn nhìn thấy đất liền của Thái Lan ở bên kia bờ biển.

Mô tả hình

Đây là hòn đảo duy nhất tại Malaysia được miễn thuế 100%. 

Mô tả hình

Tại khoảng giữa cầu, các ô kính cường lực trong suốt được lắp đặt khiến mọi người cảm thấy chóng mặt khi nhìn xuống phía dưới.

Mô tả hình

Để giữ cho mặt kính không bị xước và dễ quan sát bằng mắt, du khách muốn bước chân lên trải nghiệm đều phải tháo giày, đi chân trần.

Mô tả hình

Toàn bộ vật liệu xây cầu đều được vận chuyển bằng trực thăng, nhờ vậy mà thiên nhiên xung quanh đây luôn được bảo tồn nguyên vẹn.

Mô tả hình

Để đảm bảo an toàn chịu tải, trung bình có khoảng 30 đến 50 khách lên cầu một lượt trong khoảng 15 đến 20 phút.

Mô tả hình

Mặt cầu rộng khoảng 1,8m vừa đủ cho 2 người cùng tản bộ song song trên cầu.

Mô tả hình

Dù phải chịu cảm giác thót tim nhưng nhiều du khách vẫn muốn được thưởng thức thiên nhiên tuyệt đẹp từ trên cao.

Mô tả hình

DƯƠNG DƯƠNG (Tin8, Ảnh: Zing)

 

3,097 Read
1 Share
(0)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang