Cậu bé 15 tuổi anh hùng, hy sinh thân mình giữ cửa cho các bạn chạy thoát trong vụ xả súng đẫm máu ngày Valentine

Ngày đăng: 17/02/2018
3,117 Read
207 Share
Peter Wang là một trong 17 nạn nhân của vụ xả súng. Tuy nhiên, hành động anh hùng của em đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi nghĩ tới.

Theo Independent đưa tin, một nam sinh 15 tuổi đã thiệt mạng trong vụ xả súng trường học tại Florida, Mỹ cách đây 2 hôm. Tuy nhiên, trước khi qua đời, em đã liều mạng sống, giữ cửa cho các bạn chạy thoát trước khi gục ngã vì đường đạn của kẻ xả súng tàn bạo.

Peter Wang là một trong 17 nạn nhân của vụ xả súng - trong đó có 14 học sinh khác. Hung thủ trong vụ tấn công là Nikolas Cruz, một cựu học sinh của trường trung học Marjory Stoneman Douglas School tại thành phố Parkland. 

Cậu bé 15 tuổi anh hùng, hy sinh thân mình giữ cửa cho các bạn chạy thoát trong vụ xả súng đẫm máu ngày Valentine - Ảnh 1.

Peter Wang là một trong 17 nạn nhân của vụ xả súng - trong đó có 14 học sinh khác.

Người họ hàng của Peter Wang, Aaron Chen trả lời phỏng vấn và nghẹn ngào chia sẻ.

"Thằng bé đáng nhẽ ra đã không chết. Hãy làm ơn chia sẻ câu chuyện của Peter".

Gabriel Ammirata, bạn thân nhất của Peter cho biết cậu là một chàng trai vui vẻ, tử tế và là một người bạn tốt. "Cậu ấy đã là bạn thân nhất của cháu từ hồi lớp ba".

Gabriel cho biết em dự định sẽ cùng ăn Tết với gia đình Peter vào hôm thứ năm. Hiện tại, cha mẹ em đang quá đau đớn vì sự ra đi của con mình. 

Cậu bé 15 tuổi anh hùng, hy sinh thân mình giữ cửa cho các bạn chạy thoát trong vụ xả súng đẫm máu ngày Valentine - Ảnh 2.

"Peter đã rất dũng cảm", Lin Chen, một người họ hàng khác của Peter đã bay từ Louisiana tới đây để chia buồn cùng gia đình. "Thằng bé rất tử tế với mọi người và...

3,117 Read
207 Share
(310)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang