Cảnh sát cố tình ngó lơ vụ giết người bí ẩn, 30 năm sau, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra

Ngày đăng: 19/01/2018
2,525 Read
167 Share
Đúng dịp 30 năm ngày mất của Mark Haines, cảnh sát New South Wales, Úc đã treo thưởng 500.000 đô la Úc (tương đương 9 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin về vụ giết người bí ẩn.

Cái chết bí ẩn của cậu thiếu niên thổ dân Haines

Sáng sớm ngày 16/1/1988, người ta tìm thấy xác cậu thiếu niên 17 tuổi Mark Haines trên đường ray tàu hỏa ở ngoại ô thành phố Tamworth, phía Tây Bắc New South Wales (NSW), Úc.

Gia đình của Haines luôn tin chắc rằng cậu bị sát hại bởi những kẻ thuộc băng đảng ma túy và tham nhũng hoạt động ngầm tại Tamworth vào cuối những năm 80, sau đó ném xác ra đường ray.

"Chúng tôi không tin rằng cháu tôi đã đi ra đó một mình. Không thể nào, tất cả các bằng chứng đều chứng tỏ điều đó. Chúng tôi chỉ cần cảnh sát làm đúng việc của họ, nhưng họ đã không quan tâm vì chúng tôi là thổ dân" - bác của Haines, ông Don Craigie cho biết.

Hôm 15/1/2018, gia đình Haines đã được trả lại 13 mẫu mô lấy từ các bộ phận trên người của Haines được Tòa án NSW giữ lại mà gia đình cậu không hề hay biết.

Cảnh sát cố tình ngó lơ vụ giết người bí ẩn, 30 năm sau, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.

Gia đình Haines không biết rằng nhân viên điều tra của tiểu bang đã giữ lại một ít mô của Mark.

Cảnh sát điều tra hời hợt

Đúng dịp 30 năm ngày mất của Mark Haines, đã có hai tia hy vọng cho cuộc chiến đấu giành công lý nhiều gian nan và trường kỳ của gia đình Haines.

Ngày 16/1/2018, Cảnh sát NSW đã thông báo mức thưởng 500.000 đô la Úc, tương đương 9 tỷ đồng, cho ai cung cấp thông tin có thể vén bức màn bí mật của vụ án.

Cảnh sát cố tình ngó lơ vụ giết người bí ẩn, 30 năm sau, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.

Chân dung cậu thiếu niên xấu số Mark Haines.

Đây là kết quả của 12 tháng vận động mạnh mẽ bởi gia đình Haines, Hội đồng Vùng đất thổ dân NSW và nghị sĩ NSW Greens, ông David Shoebridge.

Ông Shoebridge đã chỉ trích cách cảnh sát xử lý vụ án và cho rằng nếu nạn nhân là người da trắng thì mọi chuyện đã khác.

"Nếu Mark là một cậu thiếu niên da trắng ở những bãi biển miền Bắc Sydney thì hôm nay chúng tôi sẽ không ở đây, vẫn phải chiến đấu vì công lý. Phản ứng trước cái chết của cậu bé thật đáng thất vọng" - ông Shoebridge khẳng định.

Các cuộc điều tra của cảnh sát khi đó được tiến hành một cách hời hợt bởi những người có trách nhiệm, trong đó cựu ủy viên cảnh sát NSW Clive Small.

Khi phát hiện xác của Haines, một chiếc xe Torana bị đánh cắp được phát hiện bị đâm gần đó. Haines không biết lái xe nhưng cảnh sát cũng không lấy dấu vân tay trên xe. Ít nhất sáu tuần sau đó các tình tiết không được làm rõ.

Cảnh sát cũng thừa nhận họ đã làm mất chiếc khăn được...

2,525 Read
167 Share
(279)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang