Tạm gác lại công việc và những bộn bề cuộc sống, các cô gái trở về với vòng tay của gia đình sau bao ngày xa cách.
 |
Nhiều cô gái phải rời xa gia đình để đi làm, đi học, làm quen với cuộc sống tự lập khi đến tuổi trưởng thành. Trên con đường mưu sinh, nỗi nhớ nhà cộng với sự vất vả, mệt nhọc khiến các cô gái chỉ muốn buông xuôi để về với gia đình, nhưng lại chẳng thể làm được. Tết chính là cơ hội để họ được quẳng gánh lo đi mà vui vẻ, bỏ hết mọi thứ: học hành, công việc, kiếm tiền để về với vòng tay của bố mẹ sau bao lâu xa cách. |
 |
Một trong những thú vui của con gái khi Tết về chính là được mẹ dắt đi thăm thú chợ Tết, mua sắm đồ dùng cho gia đình. Cái cảm giác hòa vào dòng người tấp nập, hối hả chuẩn bị cho ngày lễ đón năm mới khiến ai ai cũng vui lây, cũng cảm thấy bồi hồi và rộn ràng. Bao nỗi lo thường ngày bỗng tan biến hết, chỉ còn sự phấn khích và háo hức cho những ngày Tết sắp tới. |
 |
Dọn dẹp nhà cửa có vất vả, có mệt thật, nhưng không bằng cái cảm giác được chung tay cùng những người mình thân yêu trang hoàng cho tổ ấm thêm xinh đẹp. Cả nhà cùng nhau lao động hăng say, cùng tạo ra tiếng cười. Cái không khí này thật quý giá biết bao! |
 |
Tuy rằng tục lệ nấu bánh chưng không còn phổ biến ở nhiều nơi, nhất là ở những vùng thành thị. Thế nhưng, cứ mỗi khi về quê, được cùng ông bà họ hàng gói bánh. Tối đến lại quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục bên bếp lửa đỏ, rực, hàn huyên tâm sự thâu đêm, cảm thấy sao mà ấm lòng đến vậy. |
 |
Xa nhà đã lâu, phải ăn cơm hàng cháo chợ, rời xa vòng tay mẹ yêu là một điều thiệt thòi của con gái. Vì thế, Tết cũng chính là dịp để các cô nàng được dịp làm nũng mẹ, được thưởng thức những món ăn ngon thấm đượm tình yêu thương của mẹ. Giây phút tất cả các thành viên hội tụ đầy đủ bên mâm cơm giao thừa, cùng nhau nâng lý chúc mừng năm mới thật sự là khoảnh khắc ý nghĩa nhất mà bất cứ ai cũng phải trân quý. |
 |
Tết cũng là dịp các chị em thi nhau mua sắm váy áo, trưng diện lộng lẫy. Phụ nữ luôn phải đẹp trong mọi tình huống, nhất là khi Tết đến. Ăn mặc thật đẹp, rủ bạn bè thân thiết ra đường dạo phố xuân thì còn gì tuyệt bằng. |
 |
Tết cũng là dịp để những người bạn cũ lâu ngày không gặp có cơ hội ngồi lại với nhau, vừa hỏi thăm tình hình hiện tại, vừa cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Bỏ qua mọi gánh nặng cuộc sống, những câu chuyện phiếm chỉ còn lại những ký ức tươi đẹp của một thời thanh xuân đã qua. |
 |
Nhân lúc vẫn còn độc thân, các cô gái cũng cần "bung lụa", tự thưởng cho mình những ngày nghỉ xả hơi ở nhà, nằm dài ra ghế sofa, ăn uống thoải mái mà chẳng ngại tăng cân, cày phim tình cảm sến sẩm, mặc kệ sự đời. Đấy mới gọi là thiên đường. |
Alexandra V