
Đối với những người ”hít không khí cũng mập”, đây chính là thể loại người ”đáng ghét nhất”, muốn ”triệt tiêu” nhất trên đời này! Tại sao chúng nó có thể ăn hoài không mập?

“Team không ăn hành” có điều gì muốn phản pháo không?

Cuộc đời tại sao lại bất công với mình thế nhỉ? Có những đứa ăn chơi phè phỡn, trà sữa, bánh tráng trộn mà thân hình vẫn chuẩn không cần chỉnh. Còn mình chiều nào cũng “dính lấy” cái phòng tập mà “bụng vẫn tròn vo thế này”?

Chỉ cần cất lên bài hát “Người âm phủ” là hàng ngàn cái đuôi “xin chết” ngay. Không phải ai cũng có được tài năng xuất chúng như vậy đâu nhé!

Chắc là Thần may mắn với quý nhân phù trợ lúc nào cũng ở bên: bốc thăm cái gì cũng trúng, cào thẻ gì cũng trúng… chỉ còn thiếu trúng số độc đắc nữa thôi.

Team “cháy túi” đâu, chúng tôi muốn nhìn thấy cánh tay của các bạn. Nhìn cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn ăn, chỉ là không có tiền mà thôi.

Đừng có ‘tổng sỉ vả” team ngực lép nhé, “bức tường thành mãi mãi với thời gian đây”, không phải lo vừa sệ vừa nặng nề, khó di chuyển nữa.
Thế giới này có “muôn vàn kiểu người”, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, người may mắn, kẻ lại đen đủi cả năm, nhưng chẳng sao cả, đó chỉ là những thời khắc thường tình trong cuộc sống mỗi người mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta không nên chìm đắm trong những thứ mà bản thân tự tưởng tượng hay khiến cuộc sống ta bị xáo trộn, thay đổi, hãy tự tin là chính mình, có như thế thì mới cảm thấy vui vẻ và cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Theo bestie.vn