Hành động đẹp của nam cảnh sát Trung Quốc đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ cộng đồng mạng và gọi anh là "anh hùng" giữa đời thường.
Bất chấp cái giá lạnh dưới 0 độ, anh cảnh sát này đã sưởi ấm lòng người bằng chính cái tâm của mình
Đêm 19/12, khi nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C, người dân địa phương phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi tại công viên ở Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nên lập tức gọi điện báo cảnh sát. Anh Wu Yu là một trong những cảnh sát được điều tới xác nhận vụ việc ngày hôm đó.
Bé trai đáng thương bị vứt lại trong một bụi cây giữa đêm đông giá lạnh, một mình chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt. May thay, sau khi khóc lạc cả giọng, em cũng được một người tốt bụng đi qua nhìn thấy.
Theo đoạn video được người dân ghi lại, khi vừa tới nơi, nhìn thấy đứa bé lạnh tới đôi môi tím tái, thân hình nhỏ xíu không ngừng run lên từng chặp, anh cảnh sát Wu Yu đã không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo len và áo đồng phục đang mặc trên người ra để ủ ấm cho em. Bất chấp bản thân cũng đang bị cái lạnh bủa vây, người cảnh sát có cái tâm sáng vẫn ôm chặt cậu bé trong vòng tay mình với hy vọng có thể truyền cho đứa bé bị bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi thêm chút hơi ấm.
Anh Wu Yu ôm chặt đứa bé đáng thương đang run rẩy sau khi bị bỏ rơi giữa đêm...