Bác sĩ nghĩ rằng cô bé 11 tuổi này đã mang thai nhưng sự thật còn đau lòng hơn rất nhiều lần

Ngày đăng: 09/02/2018
2,468 Read
136 Share
Chỉ mới 11 tuổi, cô bé người Úc này đã phải trải qua những ngày tháng tăm tối khiến gia đình đau lòng và lo lắng.

Cherish-Rose Lavelle, 11 tuổi đến từ Queensland (Úc) đã sụt mất 14kg chỉ sau 2 tháng. Lo sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra, mẹ Cherish đã đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện đây là cơn ác mộng, không biết bao giờ mới thoát khỏi. Trường hợp đặc biệt của Cherish đã khiến các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi biết bụng cô bé khá lớn so với bình thường, các bác sĩ đã nhầm tưởng cô bé mang thai, nhưng thực tế đó là một khối u nặng đến 10kg.

Bác sĩ nghĩ rằng cô bé 11 tuổi này đã mang thai nhưng sự thật còn đau lòng hơn rất nhiều lần - Ảnh 1.

Nhìn bụng của Cherish, các bác sĩ nhầm lẫn rằng cô bé đang mang thai. (Ảnh: Internet)

Mẹ Cherish - Louise nhận ra có điều gì đó không ổn khi con gái bắt đầu sút cân nặng với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức, cô đã đưa Cherish đến gặp bác sĩ để kiểm tra và nhận được thông tin như "trời giáng". Cô chia sẻ: “Bạn cũng biết có những gia đình khác từng gặp trường hợp tương tự nhưng bạn sẽ không ngờ nó sẽ xảy ra với mình. Tôi đang bận rộn với công việc và con gái đã gọi cho tôi nói rằng con bé mệt mỏi cả ngày. Không những thế con bé còn bị đau và tôi quyết định đưa nó đến gặp bác sĩ”.

Bác sĩ nghĩ rằng cô bé 11 tuổi này đã mang thai nhưng sự thật còn đau lòng hơn rất nhiều lần - Ảnh 2.

Cherish đang mang trong mình khối u nặng 10kg đang phát triển trong buồng trứng. (Ảnh: Internet)

Sau khi được chuyển đến bệnh viện ở Hervey Bay, cô bé lại được gửi tới bệnh viện Brisbane, bang Queensland (Úc) để đươc điều trị tốt hơn. Các bác sĩ ở đây đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cô bé 11 tuổi đang mang một khối u nặng 10kg cực kỳ nguy hiểm trong buồng trứng. Khối u đã khiến Cherish đau đớn và ảnh hưởng đến tính cách của cô bé. Mẹ cô cho biết, Cherish từng rất vui vẻ nhưng khi khối u xuất hiện cô bé trở nên tồi tệ hơn.

Nói về những thay đổi trong tính cách, cô Louise nói: “Trong hai tháng qua, tôi nhận ra con bé đã thay đổi rất nhiều. Nó không còn là cô bé bình thường vui vẻ ca hát, con bé vốn dĩ rất thích sân khấu và có nhiều cá tính nhưng sau đó đột nhiên mệt mỏi và không còn tươi cười như trước. Hình ảnh Cherish hiện tại không giống con bé thường ngày, nó đã nói với tôi rằng “mẹ ơi con muốn giảm cân”, tôi nói rằng không sao con yêu”. Sau đó, con bé không ăn, tay chân của Cherish gầy đi từng ngày, nhưng bụng con bé thì ngày càng to, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bác sĩ nghĩ rằng cô bé 11 tuổi này đã mang thai nhưng sự thật còn đau lòng hơn rất nhiều lần - Ảnh 3.

Bệnh ung thư của Cherish có thể chữa khỏi. (Ảnh: Internet)

Hiện tại, các bác sĩ đã thông báo rằng Cherish phải trải qua quá trình hóa trị để làm nhỏ khối u. Sau đó cô bé phải được tiến hành phẫu thuật để lấy khối u đó ra khỏi cơ thể và tiến hành hóa trị thêm 4-6 tháng nữa để đảm bảo tế bào ung thư không quay trở...

2,468 Read
136 Share
(245)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang