
“Ông trẻ” Tommy Connolly cùng với Amy và bé trai mới sinh trong bức ảnh chụp hồi 2015
Theo lời kể của anh Connolly, mọi chuyện bắt đầu khi anh nhận được 1 tin nhắn Facebook từ Amy (tên thật của nhân vật được thay đổi vì lí do bảo mật – The Sun) – cô cháu họ đã 10 năm không gặp của mình.
“Tôi rất vui khi biết đó là cô cháu họ mà mình quý nhất. Con bé là 1 đứa trẻ tuyệt vời, 2 chú cháu cũng rất hợp nhau”, anh chia sẻ.
Tuy nhiên, cuộc nói chuyện trên mạng xã hội đã không đi theo chiều hướng vui vẻ như anh tưởng. Amy – nay đã 17 tuổi – đang ở 1 tình trạng không thể bi đát hơn: không nhà cửa, bạn trai đang ở trong tù và cô bé còn đang mang thai. Thậm chí, bố mẹ của Amy cũng không hề có ý định hỗ trợ con gái, khiến cô những năm gần đây phải dựa vào các ngôi nhà tình thương.
“Con bé không hề xin được ở cùng tôi, nó chỉ hỏi liệu tôi có thể nghỉ 1 ngày để 2 chú cháu gặp nhau”, Connolly nhớ lại. “Tôi đưa Amy đi ăn trưa và nghe chuyện của nó. Mọi chuyện thật tồi tệ, tôi cảm thấy rất tức giận vì không biết mọi chuyện sớm hơn”.
Ngay sau khi Amy hạ sinh được 1 bé trai, anh Connolly đã đón cả 2 về ở với mình, đồng thời nhận người cháu gái yêu quý làm con nuôi. Để chuẩn bị cho việc này, người vận động viên trẻ, dù rất bận rộn với việc học hành và luyện tập, đã cố gắng làm thêm nhằm có đủ tiền trang trải cho cả 3 người.

“Ông ngoại” Connolly và cháu trai kháu khỉnh ở nhà
Theo người “ông trẻ”, sau khi câu chuyện được...