Mua sắm quần áo mới, đi chơi, tụ tập bạn bè, hội nhóm rồi còn phải lo một đống quà bánh dịp Tết đã khiến già trẻ gái trai đều lâm vào tình cảnh "viêm màng túi", thậm chí là phải vay nợ để sống sót qua thời kỳ sau Tết chờ đến ngày lĩnh lương.
Tết là dịp mọi người được ăn uống thả phanh bất kể thời gian. Bao nhiêu món ăn ngon la liệt cộng thêm những buổi nhậu nhẹt khiến mọi người, nhất là các bạn nữ phải lo sốt vó tìm cách giảm cân khi đợt Tết đi qua.
Không chỉ béo, nhiều người do không biết kiểm soát chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý trong thời gian nghỉ Tết đã tự làm cho nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đi chơi thâu đêm suốt sáng khiến hai mắt thâm quầng, tụ tập nhậu nhẹt nhiều khiến da dẻ xấu xí, nổi mụn, tái nhợt.
Tết đến đồng nghĩa với việc ai cũng thêm một tuổi. Trẻ con thì vui sướng vì ngày càng trưởng thành còn người lớn thì chỉ biết thở dài khi "cái tuổi nó đuổi xuân đi".
Với những ai phải đi làm hoặc đi học xa thì Tết chính là cơ hội quý giá để họ về sum vầy bên gia đình. Vậy mà đoàn tụ với bố mẹ chưa được bao lâu thì hết Tết, lại phải xách vali lên đường đi kiếm tiền. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cộng nỗi nhớ nhà thực sự khiến nhiều người cảm thấy phiền muộn.
Một tuần nghỉ Tết khiến cho nhiều người bị lệch múi giờ sinh học do hoạt động ăn, ngủ, chơi khác xa so với thời gian còn đi làm, đi học. Điều này dẫn đến chứng mệt mỏi, hay buồn ngủ và thậm chí là chây ì, chưa thực sự quen với nhịp điệu sinh hoạt thường ngày.
Alexandra V