‘Thư gửi thầy hiệu trưởng’ vụ cô giáo bị bắt quỳ

Ngày đăng: 10/03/2018
2,364 Read
180 Share
“Bốn mươi phút trái tim đau quặn thắt…”. Lời tâm sự bằng thơ trong bài “Thư gửi thầy hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh” của thầy Tôn Sỹ Dũng, giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định khiến mọi người không khỏi chạnh lòng.

‘Thư gửi thầy hiệu trưởng’ vụ cô giáo bị bắt quỳ - Hình 1 

Ngôi trường nơi cô giáo N phải quỳ gối 40 phút để xin lỗi phụ huynh. Sự kiện đang gây xôn xao dư luận và khiến những người làm nghề giáo cảm thấy đau lòng

Những ngày qua sự kiện cô giáo N ở trường Tiểu học Bình Chánh, Bến Lức, Long An phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh đã gây xôn xao dư luận đặc biệt là những người làm nghề giáo. Và dưới đây là tâm sự bằng thơ của một thầy giáo trước sự việc đau lòng trên.

Sau khi được đăng tải trên mạng, bài thơ được nhiều người sẻ chia, đồng cảm; lời trách móc hiệu trưởng “bỏ đi dự giờ” lúc dầu sôi lửa bỏng để cô giáo một thân một mình trước vị phụ huynh khiến chúng ta phải giật mình..

PLO xin gửi đến bạn đọc bài thơ này.

Thầy Hiệu trưởng vẫn hàng ngày khuyên nhủ:

“Đoàn kết một lòng… lúc khó khăn

Dù gian nan nhưng trên dưới một lòng”

Lúc hoạn nạn, Thầy thờ ơ lảng tránh

Cô đã quỳ nỗi cô đơn bất hạnh

Chốn học đường đừng quỳ thế nghe Cô?

Nghĩ cuộc đời là sóng biển nhấp nhô

Rồi ngẫm lại bẽ bàng “Tình đồng nghiệp”

Lúc biển lặng thấy tình người thắm thiết

Bão táp phong ba mới thấm được chữ “Tình”

Cũng vì nghề, vì cuộc sống mưu sinh

Qùy lụy ai mà thân Cô dằn vặt?

Bốn mươi phút trái tim đau quặn thắt

Đường còn dài vấp ngã để đứng lên

Nghiệp làm Thầy con đò sóng chông chênh

Không quỳ lụy ngẩng cao đầu kiêu hãnh

Cô đừng tin vào những lời cứu cánh

Mùng 8 tháng 3… Ai lại bắt Cô quỳ?

Có xứng đàn ông… đi bắt nạt nữ nhi

Vẫn đến lớp như ngày nào Cô nhé?

Hãy cống hiến khi tuổi đời còn trẻ

Gác lại chuyện buồn… vui vẻ sống an nhiên!

Trò chuyện với PV báo Pháp Luật TP.HCM, thầy...

2,364 Read
180 Share
(260)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang