Sự thật thương tâm về đôi vợ chồng già trong Titanic

Ngày đăng: 09/12/2017
3,588 Read
255 Share
Cặp vợ chồng già ôm nhau chờ đợi cái chết trong phim Titanic là những nhân vật có thật ngoài đời.

Từ khi ra mắt năm 1997, Titanic đã lấy đi nhiều nước mắt của các thế hệ khán giả, bởi những cái chết đau đớn của nhân vật trong con tàu khổng lồ gặp nạn.

Hình ảnh đôi vợ chồng già ôm nhau nằm trên giường chờ nước dâng lên cũng là khoảnh khắc khó quên trong phim. Trên nền tiếng đàn violin réo rắt, hai người ôm chặt nhau đến tận phút cuối cùng, đúng với lời thề nguyện "chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta".

Đoạn phim thương tâm về cái chết của cặp vợ chồng già

Cặp đôi này được đạo diễn James Cameron tái hiện từ hai hành khách nổi tiếng của chuyến tàu Titanic huyền thoại: ông Isidor và bà Ida Straus.

Ông Isidor Straus là người đồng sáng lập và chủ của hãng bán lẻ nổi tiếng nước Mỹ - Macy’s. Thời điểm xảy ra vụ đắm tàu Titanic, ông là một triệu phú. Ông Isidor kết hôn với bà Rosalie Ida Blun vào năm 1871. Đôi vợ chồng là một trong những người giàu có nhất trên chuyến tàu, ở căn phòng đẹp và sang trọng nhất. Chuyến tàu Titanic đưa cặp vợ chồng trở về Mỹ sau kỳ nghỉ tại Pháp. 

su-that-thuong-tam-cua-doi-vo-chong-gia-lay-nuoc-mat-khan-gia-trong-titanic

Hình ảnh của ông bà Isidor và Ida ngoài đời.

Khi chiếc tàu Titanic đâm vào tảng băng ngầm, gặp sự cố và sắp chìm, bà Ida ngay lập tức được đưa xuống xuồng cứu hộ. Ông Isidor đã đưa bà đến xuồng...

3,588 Read
255 Share
(397)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang