Quán rượu đáng sợ nhất Australia

Ngày đăng: 07/04/2018
2,976 Read
174 Share
Nhiều thực khách đến quán rượu Hero of Waterloo đã hoảng hốt chạy ra khỏi nhà vệ sinh, khi họ nhìn thấy trong gương có bóng người.

Theo News, quán rượu lâu đời nhất Australia này đã phục vụ du khách tham quan suốt hơn 170 năm qua, nhưng lịch sử của nó vẫn còn đầy những bí ẩn chưa lời giải đáp. 

Quán rượu nằm ở số 81, phố Lower Fort Street, thị trấn The Rocks, New South West. Ảnh: The Rocks.

Quán rượu nằm ở số 81, phố Lower Fort Street, thị trấn The Rocks, New South West. Ảnh: The Rocks.

Tuy nhiên, tội ác đáng sợ nhất diễn ra tại đây chính là vụ nữ gia chủ Anne Kirkman bị chồng sát hại và ném xuống hầm rượu vào năm 1849, sau khi bà phát hiện ra hắn có quan hệ bất chính với một cô gái trẻ.

Chủ nhà hiện nay, bà Kazuko Nelson, đã sở hữu The Hero of Waterloo hơn 25 năm qua. Trong suốt thời gian đó, cả bà, nhân viên và nhiều du khách đã chứng kiến tận mắt hồn ma của nữ chủ nhà xấu số năm xưa.

Trước đây, chủ quán rượu là những người từng ngồi tù, quán rượu kiêm khách sạn này cũng là nơi chứa chấp các hoạt động buôn rượu lậu. Rượu được đưa từ một đường hầm bí mật trong hầm rượu dẫn thẳng tới bến tàu để đi tiêu thụ. Ảnh: Therocks.

Trước đây, chủ quán rượu là những người từng ngồi tù, quán rượu kiêm khách sạn này cũng là nơi chứa chấp các hoạt động buôn rượu lậu. Rượu được đưa từ một đường hầm bí mật trong hầm rượu dẫn thẳng tới bến tàu để đi tiêu thụ. Ảnh: Therocks.

Bà Kazuko kể khi lần đầu tiên làm việc trong quán bar này với người chồng quá cố, ông ấy đã nói rằng: "Nếu có ai đó la hét chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ, em hãy cố gắng trấn an họ nhé". Ông kể khi những người phụ nữ nhìn vào gương, họ thường thấy bóng dáng một người đàn bà đứng đằng sau, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả.

Ở trên lầu phía trên quầy rượu, và lúc nửa đêm, bà Kazuko cũng cho biết thường nghe thấy tiếng đàn piano vang lên. "Tôi nghĩ đó chính là Anne. Tôi đã phải chuyển cây đàn piano xuống hầm rượu bởi điều này xảy ra quá thường xuyên khiến tôi không tài nào ngủ được", bà nói.

"Có một hôm, một nhà sư tình cờ bước vào thăm nơi này. Khi bước tới quầy bar và đứng ngay trên hầm rượu, ông ấy bỗng nói: ‘Bà ấy đã chết ngay đây. Tôi dám cá rằng ông ấy không biết gì...

2,976 Read
174 Share
(270)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang